Feb 23, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 102



Thiên 2: Chiến thần La Phong

Chương hai: Người Tổng Bộ Tới


Người dịch: Workman

Biên tập: ntv

Nguồn: www.tangthuvien.com

Lầu sáu Hội Quán Cực Hạn, trong phòng luyện võ trống không.

La Phong mở máy kiểm tra lực quyền, màn hình cũng sáng lên.

“Trước hết không dùng phương pháp phát lực của Cửu Trùng Lôi Đao, sử dụng phát lực bình thường.” La Phong hơi điều chỉnh hô hấp một chút, rồi lập tức cả người giống như một con đại tinh tinh xông về phía trước, cả vai và cánh tay phải đều mang theo một khí thế xông lên phía trước đánh xuống, còn nắm tay thì thuận thế đảo qua một vòng cung.

Binh!

Tiếng vang trầm như tiếng gõ vào mặt trống vang lên. Bia quyền chấn động, hơi lắc lư một chút, màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền lập tức hiện lên nhóm số ‘9981KG’ “À, gia tăng nhiều như vậy sao. " La Phong nhìn con số, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ “Lần trước là 6121KG, ba tháng tăng lên trên 3000 KG” Kỳ thật con số này cũng nằm trong dự đoán của La Phong. Vì dưới tình huống bình thường, sau khi huấn luyện sinh tử chiến đấu, thực lực sẽ đề cao nhanh hơn.

Lúc trước trong thời gian hơn một tháng ở Thành Thị Số 003, La Phong đã có tiến bộ rất lớn.

Sau đó khi về nhà gần hai tháng, đúng vào lúc Cửu Trùng Lôi Đao tầng thứ ba vừa mới luyện thành, khiến cho tốc độ tiến bộ của La Phong nhanh hơn trước rất nhiều.

Ba tháng tích luỹ, thực lực mới có thể gia tăng nhiều như vậy.

“Dựa theo dữ liệu đại khái về tố chất thân thể, lực quyền trong khoảng từ 4000 kg tới 8000 kg là cấp chiến sĩ cao cấp! Còn từ 8000 kg tới 16000 kg là phạm vi chiến tướng sơ cấp.

Nói cách khác tố chất thân thể ta bây giờ đủ để sánh ngang chiến tướng sơ cấp bình thường rồi.”

La Phong mỉm cười, một lần nữa hơi thu thế.

Lần này, La Phong chuẩn bị sử dụng phương pháp phát lực của Cửu Trùng Lôi Đao, nhưng có điều hơi đáng tiếc là, hai tháng qua, mặc dù đã mua được bí tịch bốn lớp đầu Cửu Trùng Lôi Đao, nhưng La Phong không sao tu luyện được lớp thứ tư, nhiều nhất là khống chế sức mạnh toàn thân chính xác hơn thôi.

“Hát!”

La Phong khẽ quát một tiếng, khí tức như lợi tiễn từ miệng phun ra, đồng thời phát ra một tiếng quát, cánh tay phải của La Phong trong nháy mắt đảo qua không gian, hơn nữa thời gian ngắn ngủn đảo qua không gian đó lại liên tiếp gia tốc, trong nháy mắt phá tan tốc độ âm thanh, sinh ra một tiếng nổ đáng sợ, lực quyền tựa như thiết chùy nện thẳng vào bia quyền.

“Ầm ầm...” Bia quyền lắc lư mạnh, sau đó dạt đi, mãi sau mới trở lại bình thường.

“Thống khoái.” La Phong nhìn về phía màn hình hiển thị.

Màn hình hiển thị hơi dừng lại một chút, mới hiển thị ra nhóm số '28081KG ‘.

“Chậc chậc, dựa theo 9981 kg nhân với 2,8, tính ra là, đại khái là... " La Phong hơi tính nhẩm một chút “Là chừng 27947 kg, ta đánh ra một quyền lại trên 28000 kg”

La Phong rất hài lòng với dữ liệu này. Lực quyền 28000 kg là rất đáng sợ.

Đây là lực quyền 28 tấn! Một chiếc xe tải cũng chỉ chở nặng tới chừng đó mà thôi, có thể tưởng tượng được sức mạnh một quyền đó nặng như thế nào.

Dựa theo dữ liệu tố chất thân thể, 16000 kg tới 32000 kg đều thuộc về trình độ chiến tướng trung cấp rồi. Nhưng cũng là chiến tướng trung cấp, nhưng thực lực của người miễn cưỡng vừa đạt giới hạn 16000 kg và một chiến tướng trung cấp thâm niên vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu bây giờ La Phong bổ ra một đao,cũng xem như là một chiến tướng trung cấp lợi hại rồi.

Ô Thônglà quán trưởng Hội Quán Cực Hạn.

Làm quán trưởng, hắn phải thường xuyên tới hội quán.

“Tiếng bùng nổ?”

Ô Thông đang ngồi trong một tĩnh thất ở lầu năm, đột nhiên nghe trên lầu sáu tiếng bùng nổ, giật bắn cả người “Là cao thủ nào đánh ra tiếng bùng nổ như thế này?” Ô Thông cấp tốc hóa thành một tàn ảnh, chạy thẳng theo thang lầu, vọt thẳng lên lầu sáu. Phòng luyện võ lầu sáu trống rỗng, chỉ có một người - La Phong! Lúc này La Phong vẫn còn đứng trước máy kiểm tra lực quyền, tự hỏi xem bây giờ cấp độ thực lực mình đang ở đâu.

“Ủa?” La Phong quay đầu lại nhìn “Ô thúc.”

“Trời ơi, tiểu tử nhà ngươi, là ngươi đánh ra tiếng bùng nổ đó à? Để ta xem, một quyền của ngươi nặng tới bao nhiêu rồi.”

Ô Thông rất kinh ngạc, đi về phía La Phong, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền, trông thấykết quả hắn không khỏi chết lặng “28081 kg?”

Ô Thông không kìm được dán mắt vào La Phong, tựa hồ La Phong là một con quái vật: “Đây là do ngươi đánh ra à?”

“Không phải cháu thì là ai?” La Phong cười “Nhưng tố chất thân thể cháu không mạnh như vậy.”

“Là Cửu Trùng Lôi Đao?” Ô Thông thoáng cái đã đoán ra. Hắn cũng sớm đã biết La Phong mua bí tịch Cửu Trùng Lôi Đao. Nhưng trong thiên hạ có nhiều vũ giả lợi hại mua bí tịch này, vậy mà rất nhiều người đến cả nhập môn cũng không làm được.

“Ngay cả tu luyện Cửu Trùng Lôi Đao cũng không nên quá đáng như vậy chứ. Bây giờ lực quyền bình thường của ngươi là bao nhiêu? Tu luyện Cửu Trùng Lôi Đao tới lớp thứ mấy rồi?” Ô Thông truy vấn.

La Phong cười trả lời: “Lực quyền của cháu chừng một vạn kg, Cửu Trùng Lôi Đao tu luyện tới tầng thứ ba, trong khoảng thời gian này ta tu luyện ra sao cũng không thể hiểu thấu lớp thứ tư.” Về việc tốc độ tu luyện Cửu Trùng Lôi Đao, La Phong cũng không có ý định giấu diếm. Thực lực mình kiểu gì cũng sẽ khiến cho một vài người chú ý.

Bộc lộ ra một vài ưu điểm, mới thực sự có lợi.

Về phần thân phận 'Tinh thần niệm sư’, La Phong sẽ khôngthể cho người khác biết. Không chỉ riêng vợ chồng Ngốc Thứu Độc Hạt đang điều tra hung thủ giết con, kỳ thật ngay từ trước khi xảy ra việc 'giải thưởng cực lớn', La Phong đã luôn không muốn công khai thân phận tinh thần niệm sư... vì trên phạm vi toàn cầu, vũ giả đã xem như rất hiếm rồi. Còn tinh thần niệm sư thì lại càng hiếm hơn trong giới vũ giả! Một tinh thần niệm sư, sẽ khiến cho mình gặp rất nhiều việc rắc rối.

“Biến thái, tiểu tử nhà ngươi quá biến thái. Quả thực là một quái vật.” Ô Thông không kìm được đấm vào ngực La Phong một cái “Ta sớm đã biết thiên phú của ngươi không tệ, dù sao thì ngươi cũng đã được Cực Hạn Vũ Quán ta tuyển rồi. Tố chất thân thể ngươi có thể trưởng thành tới 'cấp chiến tướng sơ cấp’, mặc dù cũng rất ghê gớm, nhưng ta cũng không bất ngờ cho lắm. Tuyệt không phải không có người nhanh hơn ngươi. Nhưng ngươi chỉ trong khoảng nửa năm ngắn ngủn đã tu luyện Cửu Trùng Lôi Đao tới tầng thứ ba! Việc này thật sự là quá biến thái, quái vật, đúng là quái vật!”

Người không phải ai cũng toàn vẹn! Trên phạm vi toàn cầu có người có thể đề cao tố chất thân thể rất nhanh! Tỷ như vào thời kỳ Đại Niết Bàn, ngắn ngủn chỉ thời gian vài năm, đệ nhất cường giả thế giới Hồng và đệ nhị cường giả 'Lôi Thần’ đã thành tồn tại vượt cả cấp chiến thần, có thể lăng không phi hành! Thời gian vài năm mà đã thành công tới mức độ như vậy, thì có thể tưởng tượng được thế gian này vẫn có những siêu thiên tài! Nhưng, lĩnh ngộ Cửu Trùng Lôi Đao chính là phải nhìn vào nhận thức.

Tố chất thân thể của La Phong được đề cao rất nhanh, có thể trong vòng nửa năm đã tu luyện Cửu Trùng Lôi Đao tới tầng thứ ba, tuyệt đối phải thuộc loại quái thai rồi. Trên toàn cầu, e rằng một năm cũng chỉ xuất hiện một hai quái thai như vậy mà thôi.

“Nhanh, mau kiểm tra tốc độ đi, cho ta xem xem trình độ của người đến đâu.” Ô Thông rất nhiệt tâm đi tới mở máy kiểm tra tốc độ.

La Phong cười cười.

Vèo! Tốc độ trong nháy mắt được bung ra, tựa như tên rời cung, vù vù rít lên lướt qua, rồi dừng lại ngay sau đó.

Máy kiểm tra tốc độ cũng hiển thị một nhóm số - 128m/s

“Được rồi, xem như trình độ của chiến tướng sơ cấp bình thường.” Ô Thông cười gật đầu.

La Phong cũng khá hài lòng.

Hắn hiểu rõ, theo tố chất thân thể đề cao, sức mạnh của vũ giả sẽ không ngừng tăng lên! Sức mạnh không tệ, nhưng tốc độ... càng về sau, mức độ tăng lên càng khó khăn hơn. Vì tốc độ càng nhanh, tỷ như chạy thật nhanh, né tránh, lúc cử động nếu dùng tốc độ nhanh sẽ sinh ra lực cản không khí rấtlớn! Tốc độ càng nhanh, lực cản càng lớn, do đó tốc độ càng ngày càng khó đề cao.

“Tốc độ 128 m/s, lực quyền chừng 10000kg, dựa vào Cửu Trùng Lôi Đao phát lực: chừng 28000 kg, kiểm tra phản ứng thần kinh của ta, đã là 'Chiến tướng trung cấp’ loại ưu rồi” La Phong thường xuyên tiến hành huấn luyện kiểm tra phản ứng thần kinhnên đã sớm biết rõ trình độ hiện nay của mình.

Bằng vào thân pháp cấp Nhập vi, đặc biệt hơi có cảm giác về cấp Hoàn Mỹ, bây giờ thân pháp né tránh của La Phong đích xác rất kinh người.

Trong lúc La Phong và Ô Thông nói chuyện, ở sân bay thuộc khu trung tâm của cơ sở Giang Nam thị.

Sân bay, là một từ ngữ rất xa lạ.

Từ sau thời kỳ Đại Niết Bàn, trong không trung có rất nhiều phi cầm quái thú, nên có rất nhiều yêu cầu khắt khe cho những máy bay hành khách. Phí tổn làm một chiếc máy bay hành khách còn đắt hơn cả một chiếc siêu máy bay thời trước Đại Niết Bàn nhiều. “máy bay hành khách” bây giờ đã không còn là từ thông dụng trong quần chúng phổ thông nữa rồi.

Bây giờ thật ra cũng có 'máy bay hành khách‘, nhưng mỗi một tấm vé máy bay của máy bay hành khách đều có giá trên trời với một người thường! Đối với phú hào, cũng phải rất đau lòng khi mua một tấm vé máy bay.

Sân bay, trong khu đợi, hội trưởng Cực Hạn Tổng Hội Quán và ba chủ quản dưới trướng Cực Hạn Vũ Quán cơ sở Giang Nam Thị đang đứng cùng nhau. Bốn ông trùm lúc này đều đang đợi ở khu chờ dành cho hành khách.

“Tới rồi!” Gia Cát Thao cười nhìn vào không trung.

Vèo! Một ảo ảnh cơ hồ như thuấn di xuất hiện trên bầu trời sân bay, sau đó nhanh chóng chậm lại. Thông qua hệ thống phòng ngự thành phốrồi từ từ hạ xuống. Đây là một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay khổng lồ, toàn thân màu xanh lam thẫm, đường kính chừng ba bốn mươi thước. Bề ngoài thân máy bay phản xạ ánh lam quang sẫm làm cho người ta say mê.

Kẹt!

Cửa khoang máy bay hành khách hình đĩa bay mở ra, kéo dài thành một cái cầu thang. Bốn ông trùm của Cực Hạn Vũ Quán lập tức đi tới cạnh cầu thang máy bay hành khách hình đĩa bay này. Người có thể đi thẳng tới chiếc phi cơ này, chẳng ai không phải là người có thân phận địa vị. Tổng cộng cũng chỉ có trên mười người mà thôi.

Hành khách trên máy bay bắt đầu từng người đi xuống dọc theo cầu thang. Mỗi một hành khách đều có thân phận không bình thường.

Phải biết rằng...

Trên toàn thế giới, những máy bay hành khách như vậy rất ít! Bởi vì muốn phi hành trong không trung, còn phải đảm bảo sự an toàn, thì đầu tiên cả bề ngoài của khung máy bay hành khách đều phải chất liệu tương đương với thứ dùng để làm binh khí hoặc quân phục tác chiến cấp 9. Mặc dù chỉ một tầng rất mỏng, nhưng hoàn toàn có thể chống đỡ được tập kích của đám lãnh chúa phi cầm cao cấp! Đồng thời cả phi cơ còn phải đượctrang bị những khẩu pháo laser rất đắt tiền! Pháo laser hoàn toàn có thể bắn chết những quái thú Vương cấp dám phi hành đến gần máy bay hành khách này.

Tất cả những thứ này, đều để đảm bảo cho sự an toàn của máy bay hành khách. Nhưng cũng làm phí tổn của nó đạt tới một mức kinh người! Như Huyết Ảnh Chiến Đao cấp 9, nếu bán ở vũ quán toàn giá là ba tỉ, nửa giá là một tỉ rưỡi, giá ưu đãi nhất ở Chiến Thần Cung là một tỉ. Còn giá thành của nó là chừng tám tới chín trăm triệu. Nếu chỉ tính riêng lượng hợp kim Khắc La đã sử dụng cũng đã có giá lên tới trên sáutrăm triệu. Mà cả lớp ngoài của thân máy bay hành khách, đều sử dụng chất liệu như vậy cả.

Một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay đường kính ba bốn mươi thước, mặc dù bề ngoài chỉ phủ một tầng chất liệu mỏng, nhưng vì diện tích lớn, cộng lại cũng phải ba mươi tấn. Chỉ cần phần hợp kim Khắc La cũng tiêu phí tới hàng trăm triệu Hoa Hạ tệ! Hơn nữa còn có pháo laser cùng với những thứ khác...

Một chiếc máy bay hành khách hình đĩa bay, chỉ cần phí tổn chế tạo cũng đã vượt xa những máy bay khổng lồ thời trước Đại Niết Bàn.

Hơn nữa chi phí bảo trì máy bay hành khách hình đĩa bay hàng năm cũng hao tổn một số tiền rất lớn! Mỗi một lần bay, nếu trên đường gặp phải công kích của bầy quái thú phi cầm thì đương nhiên sẽ phải phản kích, khi đó sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn nữa.

Do đó, giá vé máy bay hành khách mới cao bất thường như vậy! Đến cả phú hào bình thường cũng không dám mua.

“Lão Dương!” Hội trưởng Cực Hạn Tổng Hội Quán cười hô.

Một nam tử trung niên mặc trường bào màu xám tươi cười đi tới: “Thiết thủ, ha ha, đã lâu rồi không gặp.” “Lão Dương, lần này ngươi tới đây là để kiểm tra đối chiếu về năng lực của tên La Phong à? Đây chỉ là việc nhỏ, đi, huynh đệ chúng ta trước hết gặp nhau một chút cái đã.” Hội trưởng Cực Hạn Tổng Hội Quán cười nói.

No comments:

Post a Comment