Feb 27, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 260


Thiên 5: Vũ trụ mạo hiểm giả

Chương hai mươi: Công Dân Đế Quốc


Người dịch: Workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Thật tuyệt đẹp.

La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Thiên không phía trên giống như một tầng sa mỏng màu tím. Còn phía chân trời xa xa, lúc này đã biến thành màu xanh lam!

- Màu sắc thiên không Cầu Long Tinh thật là tuyệt vời.

Cao Thăng cũng cười tán dương nói:

- Có khu vực không trung là màu xanh lam, có nơi là màu tím, hoặc màu xanh lá, màu đỏ vân vân. Hơn nữa còn có thể thường xuyên biến ảo! Đặc biệt là ánh mặt trời xuyên qua tầng khí quyển, chiếu xuống hải dương, cảnh càng đẹp không sao tả xiết!

- Cầu Long Tinh, chính là vì cảnh đẹp mà hấp dẫn rất nhiều cường giả tới sống tại đây. Dần dần, Cầu Long Tinh trở nên ngày càng phồn hoa.

Cao Thăng tán thưởng.

Trong đoàn người này, người phi hành chậm nhất chính là Cao Thăng.

Nhưng chân Cao Thăng đạp bàn đạp kỳ dị hình giọt nước, tốc độ phi hành cũng có thể đạt tới hai ngàn thước mỗi giây. Trong khi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã bay được mấy trăm km.

- Ô.

La Phong sáng mắt lên, nhìn thành phố xa xa.

Đây là một thành trì tạo hình tuyệt đẹp, đại khái tương đương với một thành phố trên địa cầu.

- La Phong huynh đệ, ngươi cũng thích à? Ha ha, đó là những chỗ rất xa xỉ ở Cầu Long Tinh rồi. Pháo đài đó dài rộng đều là 9,8 km. Có thể mua được một pháo đài như vậy mà sống thì quả là cực ngon.

Hai mắt Cao Thăng lóe sáng

- Hừ hừ, chẳng biết khi nào thì ta mua nổi.

- Pháo đài?

La Phong thầm ngạc nhiên.

- La Phong, đó là bất động sản tương đối xa xỉ. Cùng loại với biệt thự ở địa cầu các ngươi.

Ba Ba Tháp liền nói

- Vũ trụ mênh mông, vô số tinh cầu, do đó nhân vật thượng tầng vũ trụ quen sống ở những nơi rất to! Tỷ như sư phụ ngươi sống ở cả một tinh cầu. Loại phồn hoa như tinh cầu Cầu Long Tinh này, đất đai tương đối đắt, do đó, pháo đài dài rộng 9,8 km coi như rất xa xỉ rồi. Nếu ở tinh cầu bình thường, không đáng kể chút nào.

La Phong không kìm được chửi thầm. Căn bản không phải một cấp bậc! Nơi ở lại là pháo đài dài rộng 9,8 km!

- Hả?

La Phong đang phi hành, lại thấy một pháo đài nữa. Xa xa, cũng có một pháo đài.

Ở Cầu Long Thành phong cảnh tuyệt đẹp, nếu có một pháo đài cho mình thì đích xác rất xa xỉ.

Sau khi phi hành mười phút, La Phong nhìn xuống phía dưới. Phía dưới xuất hiện những khu kiến trúc dày đặc, liên tục những thành phố nhỏ.

- Đây là bất động sản tiện nghi nhất trên Cầu Long Tinh. Loại trang viện dài rộng chừng chừng 1 km này, nếu ở Tạp La đế quốc chúng ta, cho dù ở đế đô, cũng có thể bán tới mười ức đồng Hắc Long đã là tốt rồi.

Cao Thăng lầm bầm

- Nhưng ở Cầu Long Tinh, trang viện rẻ nhất cũng phải trên trăm ức đồng Hắc Long!

La Phong chớp mắt.

Hơn trăm ức đồng Hắc Long?

- La Phong, ngươi có bất động sản ở đây không?

Cao Thăng hỏi.

- Không, ta được bao nhiêu tuổi chứ.

La Phong nói.

- Ừm, ta cũng thế.

Cao Thăng gật đầu lia lịa

- Cha ta đến cả tiền tiêu vặt cũng quản ta rất chặt. Đến cả việc sang tên cho ta một tinh cầu mà cũng phải đợi mười năm sau. Ta quả thật rất chán.

Cao Thăng có vẻ rất bất mãn

- Nếu không ta cũng có thể mua được một trang viện ở Cầu Long Tinh rồi, để mình được du ngoạn thoải mái. Đến lúc đó, ta sẽ là cư dân Cầu Long Tinh! Ở Cầu Long Tinh quả là vô cùng oai phong!

La Phong khẽ gật đầu.

Trước khi tới đây, Ba Ba Tháp đã nói cho mình biết, một khi trở thành 'cư dân Cầu Long Tinh’, sẽ được đối đãi rất đặc thù! Nhưng...

Dựa theo giá bất động sản cao ngất trời ở đây, có thể mua được một trang viện tại đây, thậm chí nếu mua được một pháo đài còn đắt hơn nữa, thì phỏng chừng đều phải là hoàng tộc của những nước phụ thuộc (quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp), hoặc một vài đệ tử đại gia tộc. Tối thiểu, cũng phải là ‘Lãnh chúa‘ có một tinh cầu. Cho dù có một tinh cầu, cũng không nhất định có thể bỏ tiền mua được bất động sản ở nơi này.

Sau khi phi hành gần nửa giờ.

La Phong rốt cục cũng thấy một thành phố khổng lồ xa xa. Cả tường thành đều đen như mực

Liên miên kéo dài tới ngút mắt, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối! Còn trên ‘đầu tường’ thành, là tượng một con cự long như được làm bằng ngọc lưu ly trong suốt, đẹp huyền ảo, chiếm hết cả đầu tường.

Khi La Phong tới gần, hắn mới phát hiện trên tường thành đen như mực cũng có những điêu khắc phức tạp. Đó là một bức tượng Độc Giác Long.

- Thành trì to thật.

Bọn người La Phong và Cao Thăng hạ xuống đất, ngẩng đầu nhìn thành trì khổng lồ đó. Chỉ cần độ cao bức tường thành đen đó cũng ước chừng 150 thước. Phía trên tường thành đen là con cự long như làm bằng ngọc lưu ly

Độ cao do bức tượng hình thành chừng 120 thước. Hơn nữa... cả thành phố lớn khổng lồ liên miên tới tận chân trời, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Loại khí tức mênh mông, cổ xưa này làm cho người ta phải chấn động.

- Cầu Long Thành dài rộng gần 6000 km. Thành này có lịch sử phải trên ba trăm vạn năm.

Cao Thăng tán dương.

“Ba Ba Tháp cũng đã nói cho ta biết rồi.” La Phong phát hiện...

Mặc dù Ba Ba Tháp đã ở trên địa cầu cả năm vạn năm, nhưng cho dù qua năm vạn năm, thì những biến hóa trong vũ trụ cũng chỉ là rất nhỏ! Bất luận là khoa học kỹ thuật, một vài đế quốc, tổ chức vân vân, đều không biến hóa gì nhiều. Hiển nhiên đối với một vài đế quốc tồn tại hàng ức năm, năm vạn năm đích xác không có nhiều ảnh hưởng.

Cửa thành khổng lồ, rộng gần một km.

Người lui tới nhiều như mắc cửi. La Phong, sáu người Cao Thăng cùng đi vào cửa thành.

- Thu được tín hiệu, La Phong, Cầu Long Thành báo là ngươi có số 182873.

Ba Ba Tháp báo.

Cách đánh số thông tin cũng tương tự như 'số điện thoại’.

Dù máy bộ đàm tốt mấy đi nữa, cũng không thể gọi điện cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng. Để 'gọi điện thoại’, một vài tinh cầu văn minh sẽ tự động cho mọi người tới chỗ mình một một vài mã hóa của tinh cầu mình cho ‘Phụ Trợ Quang Não’. Ở tinh cầu này, có thể thông qua 'Máy bộ đàm’ mà tiến hành trao đổi với nhau.

Còn ở tinh cầu khác nhau, phương thức trao đổi chỉ có một cách - Tiến vào 'Mạng Vũ Trụ Giả Định’. Họ có thể chat trong Vũ Trụ Giả Định.

- La Phong, số thông tin của ngươi là bao nhiêu?

Cao Thăng nhìn về phía La Phong

- Ta là 7342463

- Ta là 192834222

La Phong trả lời.

- Được.

Cao Thăng cười hắc hắc

- Ta vừa tới Cầu Long Thành, cần phải gặp một vị trưởng bối trước. Chúng ta chia tay nhau ở đây. Tối nay, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta đãi, chúng ta cùng ăn cơm chiều.

Cao Thăng chịu ảnh hưởng của cha, thích quảng giao hảo hữu. Càng nhiều bằng hữu càng tốt.

Theo hắn, La Phong hiển nhiên nhất định có bối cảnh.

- Được, chúng ta đây chia tay nhau ở đây.

La Phong cười.

Sau khi chia tay Cao Thăng, La Phong hành tẩu trong tòa thành siêu lớn này, cảm giác nói rực rỡ tươi đẹp vô cùng.

Kiến trúc chung quanh đủ mọi phong cách.

Rất nhiều kiến trúc đích xác đẹp tới mức run người.

- Quá thú: vị.

- Ba mắt. Ủa, người này răng rất lạ.

La Phong hành tẩu trên đường thấy dòng người rất đông, đồng thời trên trời cả trăm mét, cũng có vô số người đang phi hành rất nhanh. Nói là ‘người’ nhưng hình dạng ai nấy đều rất kỳ quái. Chỉ năm phút mà La Phong đã thấy những người đủ mọi chiều cao. Cao nhất tới gần mười thước, thấp nhất như một đứa trẻ con trên địa cầu.

Màu da cũng khác nhau.

Thậm chí còn có người đầu rất dài, hình thù kỳ quái.

Nhưng đại đa số vẫn 'Hai mắt, một mũi, một miệng’. Chỉ là hoặc là tóc dài, hoặc là có những vằn kỳ dị.

- Người kia, trông như phật đà ấy, cả người đều kim sắc, tóc rất thú vị.

La Phong có một loại cảm giác như bà Tám ra thành phố, mắt cứ giương lên nhìn.

- Cấp Hành Tinh cấp sáu, cấp Hành Tinh cấp chín, cấp Hằng Tinh cấp ba, cấp Hành Tinh cấp một, cấp Hằng Tinh cấp năm...

La Phong dựa vào Ba Ba Tháp phát hiện ra thực lực của người khác. Trên đường Cầu Long Tinh, dày đặc những dòng người vô tận, cơ hồ đều là cấp Hành Tinh, cũng không ít cấp Hằng Tinh.

Tùy tiện đem một người để trên địa cầu, đều là 'Tồn tại trên cấp chiến thần’. Tùy tiện nhìn là có thể tìm được người mạnh hơn người người mạnh nhất trên địa cầu như Hồng, La Phong, Lôi Thần.

- La Phong, ta đã tra trong mạng dịch vụ tinh cầu này rồi. Tòa nhà hành chính của Hắc Long Sơn đế quốc trú ở tinh cầu này cách đây đại khái hai trăm km.

Ba Ba Tháp nói

- Dựa theo kế hoạch của chúng ta, việc đầu tiên khi tới Cầu Long Tinh là... gia nhập vào Hắc Long Sơn đế quốc, nhận thân phận công dân.

- Xuất phát.

La Phong lập tức bay lên trời cách mặt đất trăm mét. Những người phi hành đều bay trên độ cao này.

- Cấp Hằng Tinh cấp bảy cấp tám cấp chín, ta đều hắn gặp khá nhiều. Sao không thấy một cấp Vũ Trụ nào cả thế?

La Phong hỏi.

- Cấp Hằng Tinh, xem như một nhân vật kha khá. Ở những tiểu tinh cầu bình thường thì rất ít gặp. Nhưng nếu ở loại tinh cầu như Cầu Long Tinh, cấp hằng tinh cũng chỉ là bình thường.

- Về phần cấp Vũ Trụ... Cả Ngân Làm đế quốc cũng có được mấy người? Cầu Long Tinh đương nhiên có cấp Vũ Trụ. Nhưng muốn gặp họ cũng phải xem vận khí.

Trong lúc nói chuyện, La Phong đã thấy một bức tường hắc long khổng lồ phủ cả kiến trúc như tòa núi cao! Đây chính là văn phòng đại diện thường trực của Hắc Long Sơn đế quốc ở Cầu Long Tinh. Cửa building, có hai tráng hán bảo vệ, cao gần sáu thước, màu da trắng như nhau.

- Hả? Là Lưu Ngân Hộ Vệ! Đúng là Lưu Ngân Hộ Vệ.

Hai thủ vệ khổng lồ lập tức đứng thẳng tắp, mặt tươi cười, khi La Phong đi đến cửa còn chủ động nhiệt tình đẩy cửa ra:

- Tiên sinh, mời vào.

- Ba Ba Tháp quả nhiên nói không sai. Trong vũ trụ rất coi trọng thực lực, thân phận, địa vị.

La Phong mỉm cười đi vào đại sảnh. Phía sau là hai Lưu Ngân Hộ Vệ mặc đồng phục đen. Tùy ý xem vài hướng dẫn trong đại sảnh về các chức năng, La Phong tìm được cầu thang rất nhanh.

- Tầng mấy?

La Phong đi vào hình tròn bên cạnh, ngồi xuống. Lưu Ngân Hộ Vệ đứng một bên.

La Phong nói:

- 32!

Tích!

Cái khay dưới chiếc ghế sofa hình tròn phát ra hào quang màu trắng.

Vèo!

Phóng thẳng lên cao, không hề giật chút nào, đã khi dừng lại đã đến tầng 32 rồi.

- Tiên sinh, xin chào.

Nữ tử có đôi tai thỏ, mĩ lệ như một nàng tiên thần thoại, khẽ khom lưng, mỉm cười

- Tôi giúp gì được cho quí ngài?

- Ta muốn gia nhập quốc tịch Hắc Long Sơn đế quốc.

La Phong mỉm cười nói.

Trong trong vũ trụ, rất nhiều việc phải cần thân phận một công dân.

May mà có Ba Ba Tháp chỉ điểm. La Phong mới có thể làm được rất nhiều việc một cách thuận lợi. Nếu là Hồng, Lôi Thần, lớ ngớ tiến vào một tinh cầu, e rằng chẳng biết gì cả.

- Quốc tịch?

Nữ tử tiếp khách hơi giật mình. Dạo gần đây, ai mà không có quốc tịch chứ?

No comments:

Post a Comment