Mar 7, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 639


Thiên Mười Một - Quan Lớn Bên Ngoài

Chương Bốn Mươi Bảy - Thánh Bia



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com




Trận đối chiến này ngay từ đầu, Ti Sàng của Kim Giác tộc đã chỉ hiển lộ ra sự áp đảo, thậm chí trước khi chiến đấu chấm dứt một khắc, Ti Sàng còn tự tin mười phần thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, bằng vào thế giới Kiếm cự kiếm thủy tinh để thi triển Chấn Không Kiếm Thuật, muốn đánh bại La Phong một cách đơn giản!

Nhưng thế cục đột nhiên nghịch chuyển!

Thiên tài nhân loại đột nhiên bộc phát, ưu thế áp đảo đánh bại Ti Sàng.

- Sao lại như thế?

- Sao lại thua như vậy, vừa mới đây...

Vô số người Kim Giác tộc cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy.

Còn thanh âm người chủ trì trận đối chiến này vang lên lồng lộng:

- Cuộc chiến này, thiên tài nhân loại La Phong đã chiến thắng!

Nghe tới kết quả cuối cùng, La Phong không muốn nhìn Ti Sàng trọng thương đang loạng choạng đứng lên, mà nhanh chóng bay vào hành lang.

- Chúc mừng điện hạ.

Địch Luân cười nói.

- La Phong điện hạ, thực lực đích xác phi phàm, tiến vào cấp Vực Chủ bậc chín thời gian ngắn như vậy,lại có thể đánh bại thiên tài tộc ta Ti Sàng.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão chúc mừng, nhưng từ ngữ khí cũng có thể cảm giác ra Tự Phiên Kỳ trưởng lão cũng không vui vẻ bao nhiêu.

- Chúng ta mau mau đi thôi.

Tai La Phong vẫn nghe rõ ràng tiếng ồn ào của mười ức Kim Giác tộc nhân trong đấu võ trường, tiếng thảo luận, tiếng la hét, thậm chí còn có các loại tiếng khiêu chiến. Rất nhiều thanh niên Kim Giác tộc đều đang gào thét

- Nhân loại La Phong, ta muốn khiêu chiến với ngươi.

- Nhân loại La Phong, nhận khiêu chiến của ta.

- Nhận khiêu chiến Ba Tư Ngõa đi.

Tiếng khiêu chiến, tiếng mắng chửi phẫn nộ, các loại âm thanh hỗn hợp, tạo thành tiếng gầm như xé cả thiên không.

- Lập tức đi ngay.

Địch Luân gật đầu lia lịa.

- Quá nóng.

La Phong lắc đầu cười nói.

- Dân chúng bình thường trong tộc quần rất muốn có một trận thắng. Thất bại của Ti Sàng đích xác đã khiến cho rất nhiều tộc nhân phẫn nộ không cam lòng.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão lắc đầu cảm thán.

- Nhưng họ đều là dân chúng bình thường, tầm nhìn hẹp hòi. Căn bản không thấy rõ khác nhau lớn nhất giữa Kim Giác tộc chúng ta và nhân loại, chỉ cần thiên tài đối chiến đạt được thắng lợi thì kỳ thật cũng chẳng có tác dụng gì với cả tộc quần. Nhưng... nó làm cho tộc quần đoàn kết hơn, biết rõ việc này rất vô vị, nhưng vẫn phải ủng hộ việc này.

La Phong gật gật đầu.

- La Phong điện hạ, chúng ta đi cổng sau.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói.

- Ừm.

La Phong, Tự Phiên Kỳ trưởng lão, Tạp Thập Na, Địch Luân, năm Giới Chủ hộ vệ lặng lẽ theo một thông đạo ly khai đấu võ trường. Nhưng vừa mới đi ra khỏi đấu võ trường, đã bị một đám thanh niên ngăn trở.

- Nhân loại La Phong, xin nhận khiêu chiến của ta.

- Thiên tài nhân loại, ta Sắc Nặc chính thức phát ra khiêu chiến với ngươi.

Đám thanh niên Kim Giác tộc ai nấy kích động vô cùng.

- Mau mau đi thôi.

La Phong nhíu mày.

- Ừ

Địch Luân gật đầu.

- Yên tâm đi, không có việc gì cả đâu.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão bằng vào Bất Hủ lực, áp chế thẳng đám thanh niên trong tộc đang gây rối.

Vèo!

Đám người La Phong nhanh chóng xé gió lướt đi, bay về phía Thánh Thành.

Thánh Thành rộng lớn vô cùng. Bên trong Thánh Thành có một tòa thành trong thành, Thánh Địa.

Thánh Địa là nơi thầnh thánh chói mắt nhất cả Lạp Tư Áo thế giới. Nơi đó có một vài chỗ ở tiềm tu, chuyên môn cung cấp cho một vài cường giả Kim Giác tộc. Còn có hai toà nhà hình tháp, một tòa tên là Bí Điển tháp, tòa còn lại là Thánh Bi Tháp. Nói về tầm quan trọng thì tự nhiên Thánh Bi Tháp quan trọng hơn một bậc.

- Xem kìa!

Tự Phiên Kỳ trưởng lão từ xa chỉ vào một toà nhà hình tháp màu trắng cao trên trăm km.

- Đó là nơi trong Bí Điển tháp, có đủ loại bí điển của các thế hệ cường giả Kim Giác tộc ta - Gọi là Sách Học Thử.

- Sách Thử?

La Phong giật mình.

- Đúng.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão gật đầu.

- Trong tộc có vô số bí điển, để giúp cho đời sau lựa chọn bí pháp tốt hơn nữa, họ tách mỗi một loại bí điển đưa ra một quyển sách học thử. Bên trong sách học thử chỉ có nội dung đầu tiên của bí pháp nhất. Sách học thử thuần túy là dùng cho người quan khán tìm hiểu bản bí điển này rốt cuộc là tu luyện như thế nào, tuyệt không có chi tiết phương pháp tu luyện như thế nào.

La Phong khẽ gật đầu.

- Chỉ có xác định ra mình lựa chọn quyển nào, sau đó xin phép, mới có thể được ban cho bí điển chính thức.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười nói:

- Dù sao Kim Giác tộc ta vô số năm qua cũng tích lũy vô số bí điển, giá trị vô cùng tận. Nếu tất cả các bản bí điển đều để ở đó, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị rất nhiều các tộc quần cường đại cướp đoạt. Còn bây giờ vẻn vẹn chỉ là sách học thử, không có một phương pháp tu luyện nào cả, như vậy rất an toàn.

La Phong bây giờ mới hiểu được nguyên nhân.

- Thánh Bi Tháp, không nghi ngờ gì, chính là nơi đặt Thánh Bia.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão chỉ vào một tòa tháp cao kim sắc

- La Phong điện hạ ngươi có cơ hội một mình tìm hiểu Thánh Bia một tháng, đến lúc đó cứ đi vào trong Thánh Bi Tháp.

- Ngươi xem.

- Cả thánh địa, chính là thành trong thành.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão chỉ chung quanh, chung quanh có những tòa nhà ở cổ kính u tĩnh. Cũng không có trang hoàng hoa lệ gì cả. Tất cả có vẻ rất cổ xưa mộc mạc, liếc mắt nhìn qua, vô số nơi ở đều tản ra một loại ý vị rất cổ xưa đặc thù.

Trên đường tùy thời có thể nhìn thấy một vài người tu luyện Kim Giác tộc lui tới, ai nấy nếu đăm chiêu.

Cả thánh địa Thánh Bia không có chỗ nào dùng cơm hưởng lạc.

Đây là một loại không khí tu luyện!

- Muốn có một căn nhà ở thánh địa để an tâm tiềm tu, hoặc là cường giả chính thức được được vô số tộc nhân tôn kính, hoặc là một thiên tài tuyệt thế làm vô số tộc nhân tán thưởng, hoặc là nhân vật mà nguyên lão trọng thị.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão cảm thán.

- Tiềm tu bên trong thánh địa, đều là hy vọng tương lai của Kim Giác tộc ta.

- Điện hạ, Kim Giác tộc chúng ta cũng đã chuẩn bị một chỗ trú cho ngài.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười nói:

- Xin theo ta.

Một khắc sau.

Một căn nhà tu luyện chiếm diện tích đại khái mười mẫu, trông rất cổ kính, đã xuất hiện trong tầm nhìn. Đám người La Phong đứng phía trước căn nhà, Tự Phiên Kỳ chỉ vào chỗ ở này:

- Đây xem như là nơi tu luyện rất lớn trong thánh địa. Điện hạ có thể an bài các hộ vệ ở trong này. Đợi sau khi đi Thánh Bi Tháp tìm hiểu một tháng xong, có thể ở tại nơi này hấp thu một vài ảo diệu trong Thánh Bia.

- La Phong điện hạ.

Ngoài căn nhà tu luyện, có một Kim Giác tộc nhân mặc chiến khải màu đen cung kính hành lễ.

- Tòa nhà này từ hôm nay trở đi là chỗ ở của điện hạ. Điện hạ muốn ở bao lâu cũng có thể được.

La Phong mỉm cười gật đầu.

- Năm người các ngươi nghỉ ngơi đi.

La Phong phân phó cho năm đại Giới Chủ hộ vệ.

- Dạ, điện hạ.

Năm người cung kính hành lễ.

- Địch Luân, theo ta tới Thánh Bi Tháp nhìn xem.

La Phong cười nói.

Dẫn Địch Luân, Tự Phiên Kỳ trưởng lão, Tạp Thập Na lướt qua khoảng cách mấy trăm km, đi tới Thánh Bi Tháp sừng sững nguy nga sáng chói.

La Phong ngẩng đầu nhìn Thánh Bi Tháp toàn thân kim sắc, cao hơn trăm km.

- Nhân loại La Phong.

Một thanh âm trầm thấp vang lên lên trong Thức Hải La Phong.

- Ta là Thủ Hộ Giả Thánh Bi Tháp. Ngươi có cơ hội một mình tìm hiểu Thánh Bi Tháp trong vòng một tháng. Ngươi muốn bây giờ bắt đầu tìm hiểu không?

- Bây giờ luôn đi.

La Phong gật đầu.

- Được.

Thủ Hộ Giả Thánh Bi Tháp cắt ngang một vài Kim Giác tộc nhân đang tìm hiểu Thánh Bia, sau đó đuổi họ ra khỏi Thánh Bi Tháp. Có lẽ thời gian tìm hiểu của Kim Giác tộc nhân vẫn chưa dùng hết... Nhưng vì nhân loại, những Kim Giác tộc nhân ấy chỉ có thể một tháng sau mới có thể tiếp tục tới tìm hiểu.

- Thiên tài nhân loại?

- Xem kìa, đó là hắn...

- Ta đang tìm hiểu, lại bị cắt ngang. Ta còn có thời gian ba ngày tìm hiểu nữa. Phải đợi một tháng sau, mới có thể trở lại tìm hiểu ba ngày nữa.

- Rõ là.

- Ai bảo đối phương là nhân loại.

Vài chục Kim Giác tộc nhân từ trong Thánh Bi Tháp đi ra, liếc mắt nhìn bọn người La Phong, rồi truyền âm thảo luận tới tấp với nhau.

Nhưng họ cũng không dám gây chuyện, chỉ là truyền âm thảo luận một chút rồi đều ly khai.

- Địch Luân, các ngươi đều về trước đi. Ta đi Thánh Bi Tháp tìm hiểu, một tháng sau ra ngoài.

La Phong nói xong đi thẳng về phía cửa vào Thánh Bi Tháp.

Vừa mới tiến nhập vào trong Thánh Bi Tháp, cảm thấy rét thấu xương, hơi thở cũng cảm giác được nhiệt độ siêu thấp thẩm thấu vào trong cơ thể.

- Nhân loại La Phong, ta, Thủ Hộ Giả Thánh Bi Tháp. Ngươi có thể gọi ta là Thủ Hộ Giả.

Một nam tử toàn thân được bọc kín trong màu đen chiến khải hoa lệ, chỉ lộ ra một đôi mắt ánh lên màu tím, thông qua mũ trụ thoáng thấy da của Thủ Hộ Giả này hiện ra màu đỏ sậm. Cả người ánh lên một khí tức luồng vô cùng sắc bén đáng sợ.

Bên cạnh hắn, đang có một thanh đao khổng lồ cao ước ba thước để trên mặt đất.

Hình ảnh này tạo cho La Phong một áp lực vô hình...

Không thua Chân Diễn Vương chút nào.

- Thủ Hộ Giả.

La Phong khẽ hành lễ.

- Đi vào đi.

Thánh Bi Tháp Thủ Hộ Giả thấp giọng nói.

La Phong gật đầu.

Đi theo thông đạo tối tăm không ngừng vào sâu bên trong. Chẳng mấy chốc đã tiến vào một đại sảnh vô cùng rộng lớn, ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí còn có thể thấy vách đá trên đỉnh Thánh Bi Tháp cao gần trăm km. Hiển nhiên cả Thánh Bi Tháp tổng cộng cũng có một tầng. Trong đại sảnh rộng lớn đang để một tinh thể sừng sững!

Tinh thể Thánh Bia!

Cả bia này cao ước 300 thước, rộng ước 100 thước, dày đại khái 50 thước, toàn thân là một loại tinh thể màu xanh lá nhạt cấu thành. Một luồng khí tức làm cho người ta nín thở thông qua tinh thể Thánh Bia tràn ngập ra, đồng thời ở giữa tinh thể Thánh Bia lại có một lỗ thủng.

Lỗ thủng này đường kính đại khái 30 cm, sâu ước một thước.

Là một lỗ thủng hình nón.

“Khác với 52 tấm bia hỗn độn nhân loại chúng ta. Đầu tiên là chất liệu không giống. Cảm giác cũng không giống. “ La Phong đứng trước Thánh Bia, nhất thời thấy Thánh Bia bằng tinh thể cao 300 thước màu xanh lá nhạt, trên Thánh Bia có sáu bức Ác Ma Đồ phi thường quỷ dị. Một con Ác Ma hình người trong đồ hình đang gầm lên.

“Đồ hình Ác Ma Gầm?”

“Cả tinh thể Thánh Bia là một bức đồ họa. Còn ở giữa Thánh Bia lại còn có một lỗ thủng hình nón? “ La Phong thầm nghĩ

Rồi hắn lập tức không còn suy nghĩ nhiều, bắt đầu cẩn thận quan sát Thánh Bia.

Vừa mới ngưng thần quan khán.

Ý thức đã không tự chủ được bị hấp dẫn tiến vào đồ hình Ác Ma Gầm.

“Ầm ầm.. “

Ý thức bị đôi cánh của Ác Ma hình người trong đồ hình Ác Ma Gầm hút vào, như thấy vô hạn tinh không, các vì sao vũ trụ đang diễn biến.

“Hả?”

La Phong trong lòng vừa ngộ ra một chút, Thể Nội Thế Giới bao lâu này vẫn luôn kẹt ở cấp Vực Chủ, tựa hồ vì cơ hội này mà ảnh hưởng, đột nhiên bắt đầu rung động.

“A. “ La Phong cả kinh “ Lập tức từ trạng thái cảm ngộ Thánh Bia thoát ly ra ngoài, đồng thời lập tức hiểu ra đang phát sinh chuyện gì.” Thể Nội Thế Giới sắp tiến hóa rồi, muốn bước vào cấp Giới Chủ rồi.”

No comments:

Post a Comment