Mar 13, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 881


Thiên Mười Bảy: Băng Ngục Tinh

Chương Bảy – Nền Tảng Ban Đầu



Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Người dịch: Workman

Nguồn: ttv.com





Với thực lực của Trọng Tiễn Vương, công với ' Chất độc Phí Ma’ phụ trợ, La Phong lại đứng đằng xa dùng sáu Trấn Phong Tinh Thần đập tới, mà Trấn Phong Tinh Thần lại rất nặng. Mặc dù La Phong không thi triển quy luật ảo diệu, nhưng ít nhất cũng có thể bằng vào sáu quả cầu đen làm ảnh hưởng không cho hai Cầu Giáp Hậu Tộc chạy trốn.

Kết quả không nói cũng biết, họ rất nhanh đều ngã xuống.

Giết chết ba người Hắc Nha Vương, bảo vật tự thân của Hắc Nha Vương chừng 300 ức đơn vị hỗn nguyên. Còn bảo vật của hai Cầu Giáp Hậu Tộc cộng lại cũng chừng bốn ức đơn vị hỗn nguyên.

“Lại thất bại rồi. Ừm, tìm con mồi kế tiếp thôi. “ La Phong dùng ý niệm liên lạc với Tinh Thần Tháp. Tinh Thần Tháp cũng nhanh chóng truyền đến vô số tin tức, giúp La Phong tiến hành lựa chọn.

- Tốt, mục tiêu vẫn là đại sư loại linh hồn phong Vương đỉnh cao.

- Tinh Thần Tháp, mở ra một thông đạo.

La Phong hướng mắt nhìn một phía

Rào!

Bên trong không gian cấm rách tả tơi đột ngột xuất hiện một lối ra. La Phong, Trọng Tiễn Vương cùng tiến vào lối ra không gian, theo thông đạo không gian đi thẳng tới không gian cấm khác.

Bên trong không gian cấm này có bốn cường giả trận doanh trùng tộc, trong đó có một phong Vương đỉnh cao ngoại tộc đại sư loại linh hồn.

“Hy vọng lần này có thể thành công. “ La Phong lặng lẽ chờ đợi.

Ba phút sau.

Bên trong không gian cấm này vô cùng bừa bãi. Nước biển cũng hóa thành hư vô. Những hải vực vô tận cũng biến mất hơn phân nửa

La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng trên không, Trọng Tiễn Vương vẫn cung kính đứng bên cạnh.

- Chủ nhân, nhiều bảo vật lắm, cỡ xxx đơn vị hỗn nguyên.

Trọng Tiễn Vương cung kính nói

La Phong gật gật đầu, lập tức lắc đầu thở dài nói:

- Lại thất bại rồi!

- Chủ nhân, muốn bắt và khống chế đại sư loại linh hồn cường đại rất khó. Đám đại sư loại linh hồn này qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn luôn nghiên cứu về ảo thuật, nghiên cứu về phương pháp khống chế linh hồn. Họ hiểu rõ về nghiên cứu linh hồn. Chủ nhân muốn bắt họ cần chút vận khí.

Trọng Tiễn Vương cung kính nói:

- Nhưng chúng ta thu hoạch cũng rất lớn.

- Giết chóc cường giả quá nhiều, sẽ khiến cho nhiều người tức giận, dẫn đến những siêu cường giả hiện thân.

La Phong nhẹ giọng nói:

- Do đó chúng ta phải tranh thủ thời gian.

- Dạ, chủ nhân.

Trọng Tiễn Vương thần sắc căng thẳng.

Trong vũ trụ mặc dù cũng có qui tắc không công khai nhưng cũng được hiểu ngầm. Như Vũ Trụ Tôn Giả có thể giết Bất Hủ phong Hầu phong Vương. Những Bất Hủ nào dám trêu vào Vũ Trụ Tôn Giả, mà tôn nghiêm của Vũ Trụ Tôn Giả là không thể mạo phạm, tự nhiên phải bị trừng phạt và giết chết! Nhưng Vũ Trụ Tôn Giả lại không thể trắng trợn đồ lục thần linh Bất Hủ. Nếu trắng trợn điên cuồng đồ lục, sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Các Vũ Trụ Tôn Giả khác sẽ hiện thân hợp lực đối phó hắn!

Cùng một đạo lý, như Chân Diễn Vương, một phong Vương vô địch, căn bản cũng không đi chiến trường ngoài tinh vực. Về phần Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương, Mệnh Vẫn Vương vân vân, nếu xuất ra át chủ bài cũng có thể dễ dàng đánh chết phong Hầu đỉnh cao, thậm chí phong Vương cực hạn. Nhưng một vài lần giết chết thì không sao, liên tục giết mười người cũng còn không sao. Nhưng nếu đồ lục quá nhiều, sẽ làm nhiều người tức giận.

Dù sao phong Vương đỉnh cao, phong Vương cực hạn cũng là những tinh anh trong các tộc. Bị đồ lục quá nhiều, những siêu tồn tại của tộc quần đó tự nhiên phải tức giận!

La Phong chỉ huy Trọng Tiễn Vương, bắt đầu hành trình săn bắt tàn khốc

-

Ngày thứ nhất, chiến đấu ba lượt, diệt sạch địch nhân ngoại tộc, căn bản không một lần thành công khống chế. Tìm được bảo vật trị giá 1600 ức đơn vị hỗn nguyên.

Ngày hôm sau, chiến đấu ba lượt, diệt sạch địch nhân ngoại tộc, về phần khống chế linh hồn? Vẫn toàn bộ thất bại. Tiền bạc thu hoạch đạt tới xxx ức đơn vị hỗn nguyên.

Ngày thứ ba...

Liên tục bốn ngày! Cộng với chiến đấu ngày thứ tư, hắn lựa chọn đối tượng chiến đấu toàn bộ đều là đại sư loại linh hồn phong Vương đỉnh cao. Kết quả lại làm cho đại sư loại linh hồn phong Vương đỉnh cao lần lượt ngã xuống, chưa từng thành công lấy một lần.

Trong đó, có những mục tiêu bị đánh chết đã đưa tin hung thủ là Đao Hà Vương. Họ chết quá nhanh, nhiều người liều mạng vùng vẫy cũng chưa kịp truyền ra tin tức.

Liên tục ngã xuống, chín phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn, hung thủ đều là Đao Hà Vương!

May mà chín người ngã xuống, lần lượt là chư hầu của ba trận doanh.

Những trận doanh này đều là loại đối địch. Trong thời gian ngắn thật ra truyền bá cũng không nhanh, nhưng trong cả ba trận doanh này đều đang truyền bá cái tin n đại sư loại linh hồn cấp phong Vương đỉnh cao của trận doah mình bị Đao Hà Vương giết chết.

Phe trận doanh tộc cơ giới, bị giết bốn người.

Phe yêu tộc, bị giết hai người.

Trận doanh Trùng tộc, bị giết mất ba người.

- Tên Đao Hà Vương này thật là lợi hại. Bốn phong Vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn đã ngã xuống trong tay hắn. Vốn nghe nói hắn phòng ngự rất mạnh, có thể chống cự cả Hỏa Thần Nguyên Tinh cực mạnh nổ tung! Không ngờ đối mặt với siêu cường giả giỏi phương diện linh hồn, hắn vẫn bưu hãn như vậy, liên tục giết bốn người! Vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự, hai phương diện đều rất mạnh. Đao Hà Vương thật đáng sợ.

- Đao Hà Vương đáng sợ.

Cái tên Đao Hà Vương sau 6000 năm xuất hiện, lại một lần nữa gây nên hứng khởi.

Lần trước Đao Hà Vương dùng ' Hỏa Thần Nguyên Tinh cực mạnh’ đánh Trọng Tiễn Vương bắt làm nô lệ, cho thấy phòng ngự vật chất rất đáng sợ, nhờ đó mà thành danh, làm nhiều cường giả không dám xem nhẹ. Nhưng cũng chỉ là không dám xem nhẹ thôi. Dù sao tuy giết chóc nhiều, nhưng dù sao thì Đao Hà Vương cũng dựa vào chút thủ đoạn bên ngoài thôi.

Nhưng lần này!

Đại sư linh hồn Phong Vương đỉnh cao ai nấy liên tục ngã xuống, làm Đao Hà Vương trờ thành cái tên làm nhiều cường giả phải kinh sợ.

Công kích vật chất? Công kích linh hồn?

Đao Hà Vương đều có thể ứng đối. Siêu cường giả đáng sợ cơ hồ không có nhược điểm như thế làm sao mà ứng đối?

Thanh danh mặc dù truyền bá, nhưng dù sao thời gian cũng rất ngắn, cũng không truyền ra quá xa.

Trong lần săn bắt thứ hai trong ngày thứ năm, La Phong lúc này đang ở trong một không gian cấm. Đây là một hòn đảo đơn độc nóng rực, một cự hán tướng mạo cực giống nhân loại, nhưng dưới áo giáp là một thần thể như kim cương. Trên thần thể phủ che kín rất nhiều viên kim cương loại nhỏ, nhìn qua tựa như một người bằng kim cương!

Bây giờ hắn đang nằm trên gục trên hòn đảo.

- Oang..

Linh Hồn ấn ký trong thần thể của người kim cương này đang điên cuồng vùng vẫy. Song hắn bị chất độc Phí Ma xâm thực, thần thể chỉ còn lại có 36%, thực lực ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng.

Hơn nữa mấy ngày nay, mỗi ngày La Phong vẻn vẹn chiến đấu ba lượt, mỗi lần chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ vài phút là chấm dứt.

Vậy thời gian khác La Phong làm gì?

Hắn tập trung nghiên cứu Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp, dung nhập quy luật huyền diệu, nên sử dụng càng thêm tinh diệu. Lần lượt nghiên cứu làm cho thủ đoạn khống chế của La Phong dần dần được đề cao. Đặc biệt lúc mới bắt đầu nghiên cứu có một sự tăng vọt đáng kể, chỉ là chỉ qua hai ngày thì tốc độ tăng cũng rất chậm. Nhưng ít nhất so với săn bắt lần đầu tiên đã mạnh hơn nhiều.

- Thần phục đi!

La Phong cảm giác được mục tiêu phản kháng đột nhiên yếu đi.

Những sợi tơ linh hồn vô tận trong nháy mắt hoàn toàn bị xâm nhập.

Thành công!

- Rốt cục thành công rồi.

La Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Thật không dễ dàng. Mình mất nhiều tinh lực như vậy, hơn nữa phải bằng vào Tinh Thần Tháp mời có thể lựa chọn đối thủ, thế mà vẫn khó khăn như vậy mới tìm được nô lệ đại sư linh hồn đầu tiên.

- Mạt La Oa Tộc.

La Phong nhìn người kim cương.

Người kim cương đứng lên, ánh mắt nhìn về phía La Phong có vẻ cung kính phát ra từ linh hồn

Lúc này, hắn cảm giác thấy La Phong là một tồn tại thân cận nhất. Hắn lập tức cung kính hành lễ:

- Chủ nhân.

- Ừm.

La Phong mỉm cười gật đầu.

- Luyện Tâm Vương.

Vèo.

Xa xa một bóng người bay tới, chính là Trọng Tiễn Vương.

Trọng Tiễn Vương đáp xuống đất, cung kính nói:

- Chủ nhân, đã đánh chết hai cường giả khác rồi, đây là bảo vật thu được.

- Ha ha ha...

La Phong không kìm được cười ha hả.

Trọng Tiễn Vương thấy thế, đưa mắt nhìn người kim cương Luyện Tâm Vương bên cạnh, liền lập tức nói với La Phong:

- Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được Luyện Tâm Vương.

- Không dễ dàng, quả là không dễ dàng. Mất thời gian dài như vậy, bỏ ra nhiều tinh lực như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi.

La Phong thoải mái cười nói:

- May mà chất độc Phí Ma xâm thực rất mạnh, làm thực lực Luyện Tâm Vương hao tổn quá nhiều, ta mới may mắn thành công. Có Luyện Tâm Vương, sau này thu hoạch thêm nô lệ khác cũng dễ dàng hơn.

Có Luyện Tâm Vương, vậy nếu Luyện Tâm Vương thiêu đốt thần lực Bất Hủ, làm linh hồn khống chế trong nháy mắt tăng vọt, làm như vậy muốn khống chế một nô lệ sẽ có xác suất cao hơn.

- Có Luyện Tâm Vương, mục tiêu kế tiếp của ta có thể là phong Vương cực hạn rồi.

La Phong trong lòng có đầy tham vọng.

- Nghỉ ngơi trước, Luyện Tâm, ngươi cần khôi phục thực lực trước.

La Phong xuất ra một vài bảo vật có tác dụng khôi phục thần thể vừa tìm được cho Luyện Tâm Vương. Dù sao lúc trước hắn đã giết chết rất nhiều Bất Hủ cấp phong Vương. Những Bất Hủ cấp phong Vương ấy ai cũng có những bảo vật để khôi phục Bất Hủ thần thể, hiển nhiên cũng chuẩn bị vào thời khắc nguy hiểm mấu chốt, trong thời gian ngắn khôi phục lại thực lực.

Lúc này, lại bị La Phong dùng để cấp cho ‘Luyện Tâm Vương’.

Biết sao được!

Luyện Tâm Vương khôi phục đầy đủ thực lực mới là hữu dụng cho La Phong.

Tất cả giống như kế hoạch của La Phong. Khi có Luyện Tâm Vương làm nô lệ, hiệu suất kế hoạch săn bắt rõ ràng cao hơn. Phiền phức duy nhất là không thể để địch nhân thiêu đốt thần lực Bất Hủ. Một khi địch nhân thiêu đốt thần lực Bất Hủ, thì cho dù Luyện Tâm Vương thiêu đốt thần lực Bất Hủ, dù muốn khống chế cũng rất khó.

Lúc trước, không có Luyện Tâm Vương bang thủ, một khi địch nhân thiêu đốt thần lực Bất Hủ, La Phong lập tức bỏ qua việc săn bắt, mà lựa chọn đánh chết.

La Phong bằng vào Thí Ngô Vũ Dực và Tinh Thần Đồ, thật sự có thể giày xéo đối thủ tới chết.

Trọng Tiễn Vương có chuông tím trong người, cũng không sợ đối phương thiêu đốt thần lực Bất Hủ, cũng có thể tiêu hao đối phương tới chết.

Có Luyện Tâm Vương, việc săn bắt của La Phong có xác suất thành công đạt tới mức một phần năm tới một phần ba. Vì vậy, La Phong dần dần bắt đầu che dấu không hiện thân nữa, ngược lại cho những nô lệ dưới trướng đi động thủ. Hai phong Vương cực hạn phối hợp với Luyện Tâm Vương, lại được La Phong ban cho bảo vật - Chất độc Phí Ma và Trấn Phong Tinh Thần, đều có thể bắt đầu săn bắt.

Trấn Phong Tinh Thần mỗi một lần xuất thế đều oanh oanh liệt liệt, cơ hồ mỗi Trấn Phong Tinh Thần lọt vào tay ai đều được ghi lại.

Do đó...

La Phong mặc dù ban cho tôi tớ Trấn Phong Tinh Thần, nhưng ra nghiêm lệnh cấm sử dụng năng lực trấn áp phong ấn, chỉ cho phép dùng Trấn Phong Tinh Thần thu nhỏ lại thành một viên tinh cầu, đập đối phương!

Với một viên Trấn Phong Tinh Thần gắn kết với qui luật vũ trụ, chỉ cần đập vào cũng có công hiệu. Tuy thua xa việc trấn áp phong ấn, nhưng uy lực cũng không kém lắm. Dù sao lúc đầu thiết kế thì, Trấn Phong Tinh Thần vốn là để đập.

Biến thành một tinh cầu, chỉ dùng để đập.

Những cường giả khác cũng không nhận ra đây là Trấn Phong Tinh Thần. Dù sao Trấn Phong Tinh Thần sử dụng chính thức, bình thường đều rất lớn, trấn áp phong ấn địch nhân trong đó! Còn biến thành một viên đạn tròn đập tới thì đích xác không thể phân biệt.

“Trấn Phong Tinh Thần liên quan tới Tinh Thần Tháp.”

“Tuyệt đối không thể bộc lộ.”

“Các ngươi, nếu không có ta cho phép, tuyệt đối cấm sử dụng khả năng phong ấn trấn áp. “ La Phong đưa ra nghiêm lệnh. Chẳng những là nô lệ linh hồn dưới trướng, dù cho đó là mình, cũng chỉ dám sử dụng năng lực đập. Hơn nữa Trấn Phong Tinh Thần của La Phong tuyệt đối không để cho người khác được, chỉ cho mình dùng. Chỉ vào lúc cần, mới tạm thời ban cho nô lệ cấp linh hồn sử dụng, sau đó phải thu hồi lại, phòng ngừa nô lệ linh hồn bị đánh chết, rồi bị cường giả khác tìm được Trấn Phong Tinh Thần.

Đến cả Chân Diễn Vương sư phụ mà La Phong cũng chưa từng nói.

Dù sao Tinh Thần Tháp quan hệ rất trọng đại, phàm là có chút nguy hiểm đều không thể cược được.

Lần này là săn bắt trong Tinh Thần Tháp, đây là địa bàn của mình, tất cả đều trong sự khống chế, La Phong mới dám tạm thời tự tin ban Trấn Phong Tinh Thần. Cho nô lệ linh hồn

Không hề nghi vấn.

Hiệu quả săn bắt như vậy làm La Phong kinh hỉ.

No comments:

Post a Comment