Mar 2, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 395



Thiên 7: Quật khởi trong vũ trụ

Chương Bốn Mươi Bảy: Đối thủ duy nhất


Người dịch: Workman

Biên tập:trang4mat

Nguồn: www.tangthuvien.com


Ngồi trên ghế, La Phong tự rót cho mình một chén trà. Nước trà rót vào chén sóng sánh, nhưng trong đầu lại vẫn hiện lên rất nhiều ý nghĩ:

“Ba Ba Tháp nói rất đúng. Thực lực ta bây giờ đích xác còn xa không bằng một vài siêu thiên tài! Muốn có thể tiến lên top 1000 vũ trụ là rất khó khăn “

“Thân pháp, khống chế binh khí niệm lực, kinh nghiệm chiến đấu, ý chí, tâm tính của ta có lẽ cũng xem như không tệ, nhưng nếu so với những thiên tài đứng đầu cả vũ trụ, lại không tính là hạng nhất... một vài cường giả lợi hại, như sư phụ ta, như ' Lạc ', khi tới hậu kỳ, đều tự nghĩ ra một bộ bí pháp. “

“Đương nhiên bất luận làm gì, cũng phải bước từng bước. Ta phải trước hết học xong những bí pháp cổ nhân sáng chế, sau đó từ từ sáng tạo ra thứ thuộc về mình. Còn ta bây giờ, vẻn vẹn chỉ mới bắt đầu. “

“Trong một đám dê thì dù coi như là mạnh nhất... nhưng cũng chỉ là một con dê lợi hại một chút! “

“Còn trong một đám sư tử, cho dù không phải là con mạnh nhất, thì cũng là một con sư tử bưu hãn.“

“Muốn đi, phải đi vào trung tâm công ty Vũ Trụ Giả Định!“

“Ta yếu.“

“Nhưng chủ yếu là vì thời gian ta tu luyện quá ngắn. Lần này Thiên Tài Chiến duy trì thời gian rất dài, ta còn có thời gian đề cao “

La Phong nghĩ tới đây hơi cau mày.

Siêu trùm sỏ Nhân loại Vũ Trụ, công ty Vũ Trụ Giả Định, mỗi vạn năm thu nạp một ngàn siêu thiên tài...

Tích luỹ bao nhiêu năm, dẫn đến nơi đó phải có cả trăm vạn thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa vì tích luỹ vô số năm, nên những Bất Hủ của họ cũng vượt xa Càn Vu vũ trụ quốc!

Nơi đó!

Mới là thế lực đỉnh cao chói mắt nhất!

Muốn đấu thì phải đấu với một đám thiên tài mạnh nhất.

“Ta tu luyện thời gian ngắn, khi thời gian dài hơn, ta sẽ vượt qua họ.“

“Cố gắng!“

“Cố gắng! “

“Bây giờ mục tiêu đầu tiên, trước hết phải tìm được một trong một ngàn suất của Càn Vu vũ trụ quốc. “

La Phong đưa ra quyết định, cũng không có nhiều lời với Ba Ba Tháp.

Từ nhỏ đến lớn... La Phong trước giờ vẫn không chịu thua.

Ngay cả lúc trước đối mặt với Kim Giác cự thú vô cùng cường đại, như không thể địch nổi... mà La Phong cũng không cúi đầu.

Nếu nói...

Đệ đệ La Hoa thích chiến đấu trong thị trường tài chính vũ trụ, lần lượt chiến đấu cạnh tranh, đoạt lấy tiền bạc, thì La Phong chính là thích theo đuổi đỉnh cao sinh mạng, không ngừng đột phá mình. Một lần lại một lần đề cao mình hơn, đánh bại mọi đối thủ! Có khó khăn, có ngăn trở, có cạnh tranh, có đối thủ, nhưng không sợ gì cả. Sợ là sợ không có khó khăn nào...

Cho tới một ngày nào đó mình đứng trên đỉnh cao nhất, không có đối thủ, e rằng sẽ rất tịch mịch.

Cao thủ tịch mịch.

Trên địa cầu, La Phong đã nếm mùi vị đó rồi. Hắn không thích cảm giác tịch mịch.

“Xông lên!“

Xem ta La Phong có thể xông tới trình độ nào.

Trong mắt La Phong lóe lên hào quang... Đó là khát vọng con đường cường giả.

Lôi Đài Quần Chiến tổng cộng duy trì năm ngày.

Quần chiến chấm dứt, một vạn người tham chiến thông qua quần chiến được nghỉ ngơi một ngày...

Trong thời gian nghỉ ngơi, ban tổ chức công ty Vũ Trụ Giả Định cũng thông báo về cách đấu kế tiếp ở Lôi Đài Quyết Chiến cho những người tham chiến.

o0o

Ngày 22 tháng 7 năm 2066 ngày thời gian Hoa Hạ.

Đảo Hắc Long Sơn, tiểu khu Cửu Tinh Loan trong Vũ Trụ Giả Định.

Trong phòng khách nhà La Phong.

La Phong, Hồng, Lôi Thần, mười mấy người tụ tập cùng nhau.

- Lôi Đài Quyết Chiến đánh như thế nào?

- Muội phu, trận chiến đầu tiên ngươi đánh với ai?

- Chín trăm suất, một vạn người tranh giành, giành nhau như thế nào?

Đám người đều ồn ào thảo luận.

- Im lặng.

La Phong chỉ vào không trung phía trước. Nhất thời phía trên bàn ăn xuất hiện một màn hình to. Trên màn hình xuất hiện những chữ viết và bảng biểu dày đặc...

- Đây là danh sách một vạn người tham chiến Lôi Đài Quyết Chiến.

- Hừm, chữ bé quá.

Mọi người trong người chạy tới gần để xem.

- Phóng đại.

La Phong chỉ vào góc màn hình. Nhất thời danh sách một chỗ không ngừng phóng đại, nơi đó đang có tên La Phong.

- Anh, ngươi trước hết đánh với Tắc Ngõa La? Thắng rồi... đấu với người thắng lợi ở tổ bên cạnh. Một lần nữa sẽ tiến hành quyết chiến?

La Hoa nhìn kỹ danh sách.

- Ừm!

La Phong gật đầu, nhìn về phía đám người chung quanh, có bọn người muội phu Từ Cương, có nhi tử của con gái và người trong nhà Hồng, cũng có con gái của Lôi Thần, đương nhiên còn có người trong nhà La Phong.

Đám người đang cùng nhau vui đùa, đích xác rất náo nhiệt.

- Quá trình Lôi Đài Quyết Chiến rất đơn giản.

- Một đôi đấu với nhau, người thắng tiếp tục tiến lên, người bị đánh vào Chiến Bại Tổ.

- Một vạn người, hai người ghép thành tổ, tạo thành 5000 trận chiến đầu tiên!

- Sẽ có 5000 người thắng. Về phần 5000 người thua sẽ bị xếp vào Chiến Bại Tổ.

- Người thắng sẽ được tiếp tục ghép thành đôi. Sau trận thứ hai, còn lại 2500 người thắng.

- Tiếp tục …

- Sau trận thứ ba, còn lại 1250 người thắng.

- Sau trận thứ tư, còn 625 người thắng!

- Trải qua bốn trận chiến, 625 người thắng sẽ được một trong số 900 suất.

La Phong nói.

Quy củ rất đơn giản.

Hai người i ghép thành đôi, chỉ cần tiến hành bốn trận chiến! Sẽ chỉ còn lại có 625 người!

- Ta nói này muội phu. Có 900 suất, đưa ra 625 cái, còn 275 suất còn lại thì sao?
Từ Cương nghi hoặc hỏi.

La Hoa bên cạnh cười nói:
- Từ Cương, ngươi phát hiện ra anh ta lúc trước đã nói... người thua trận bị xếp vào 'Chiến Bại Tổ’... Ta phỏng chừng 275 suất là dành cho Chiến Bại Tổ.

Lôi Thần bên cạnh cũng cười nói:
- Đúng, La Hoa rất thông minh. Phải biết rằng, hai người ghép thành đôi quyết chiến, người thắng sẽ rất nhanh. Nhưng sẽ có một lỗ thủng to... đó là rất có thể hai siêu cường giả tiến hành đúng quyết, hai người họ cuối cùng cũng có một bị đào thải, như vậy dễ dàng mất đi Thiên tài.

- Ừm.
La Phong gật đầu...

- Do đó mới có 'Chiến Bại Tổ’. Trong một vạn người, chỉ có 625 người là người chiến thắng, còn Chiến Bại Tổ có tới 9375 người.

9375 người này sau này sẽ tiến hành Luân Hồi Chiến tàn khốc và buồn chán.

- Cuối cùng tuyển ra 275 suất.

La Phong nói.

- Luân Hồi Chiến tàn khốc như thế nào?

- Làm sao mà tàn khốc? Mất bao nhiêu thời gian?

Đám người đều nhìn La Phong.

- Luân Hồi Chiến là dành cho 9375 người trong Chiến Bại Tổ... 9375 người tiến hành những trận đấu đôi một! Cũng có thể nói... 9375 người của Chiến Bại Tổ đều đánh 9375 tràng! Thắng xong là ra ngoài. Thua hoặc hai người đồng quy vu tận đều không có điểm!

- Cuối cùng dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng. Xếp hạng top trên, có thể tìm được 275 suất cuối cùng!

La Phong nói.

- Trời đất?
Từ Cương trừng mắt.

- Oa.
Tiểu Hải quái kêu lên.

- 9375 tràng chiến đấu? Phải đánh tới khi nào?

Đúng vậy, việc này mất bao nhiêu thời gian? Hơn chín ngàn tràng chiến đấu... Khẳng định phải rất lâu.

Đám người đều vô cùng cảm thán...

Phải biết rằng nếu duy trì chiến đấu sinh tử, tâm lực cả người sẽ bị tiêu hao, tinh thần mệt nhọc... Thực lực sẽ bắt đầu hạ xuống.

Do đó cho dù mỗi tràng sinh tử chiến tiêu hao thời gian ngắn, cũng không thể mỗi ngày đều tiến hành nhiều tràng được.

- Công ty Vũ Trụ Giả Định tuyên bố, mỗi người trong Luân Hồi Chiến phải quyết chiến mỗi ngày. Đại khái phải duy trì gần ba năm.
La Phong nói:
- Cả Thiên Tài Chiến..., khu vực Càn Vu vũ trụ quốc Tuyển Bạt Chiến, mất thời gian dài nhất chính là Luân Hồi Chiến.

- Gần ba năm à?

- Dài thế.

Lôi Đài Quyết Chiến rất nhanh đã xong... Mỗi một trận đều đào thải một nửa, chỉ cần bốn tràng chiến đấu mà vẫn thắng lợi, coi như đoạt được một suất!

Sân thượng Cửu Tinh Loan nhà La Phong, trong đêm khuya.

La Phong, Hồng, Lôi Thần đều ngồi trên những ghế tròn.

- Lão Tam... tình huống của ngươi không ổn lắm hả.
Hồng trịnh trọng nói.
- Một vạn người tham chiến, tổng cộng có 512 người đã bước vào cánh cửa quy luật. Bốn vòng Lôi Đài Quyết Chiến chỉ muốn chọn ra 625 người mà thôi... Theo lý thuyết... 521 người hẳn là tìm được suất rồi.

Lôi Thần nói nhỏ:
- Nhưng công ty Vũ Trụ Giả Định chia tổ thế nào ấy. Lại để những thiên tài có quy luật chạm mặt?'

Đúng.

Mặc dù căn cứ vào Lôi Đài Quần Chiến, thì số bước vào cánh cửa quy luật vẻn vẹn cũng chỉ có 521 người.

Nếu công ty Vũ Trụ Giả Định phân phối tốt, có thể cho 521 người không chạm mặt nhau, là họ có thể tìm được một suất.

Nhưng...

Công ty Vũ Trụ Giả Định không làm như vậy. Đại bộ phận cường giả bước vào cánh cửa quy luật liên tục bốn trận chiến đầu sẽ gặp các cường giả không chạm mặt những người không nắm quy luật...

Nhưng, vẫn có một bộ phận nhỏ gần trăm cường giả biết quy luật sẽ chạm mặt nhau!

Tỷ như La Phong!

Dựa theo cách bố trí chiến đấu, trận chiến đầu tiên, thứ hai, thứ ba... La Phong đều tin chắc!

Nhưng trận thứ tư..., căn cứ theo danh sách La Phong có thể suy đoán, chỉ cần những thiên tài nắm quy luật đừng gục ngã dọc đường, thì đối thủ trận thứ tư của mình chính là một người cũng đã bước vào cánh cửa quy luật!

Hắn tên là ' Nhung Quân... ngoại hiệu hắn chính là ' Dã Nhân’...

‘Dã Nhân’... Nhung Quân!

Siêu cường giả lúc trước giết chết Nhị ca Lôi Thần, một nhân vật biến thái từng quét ngang Lôi Đài Quần Chiến.

Dựa theo cách chia tổ, sẽ có gần trăm cường giả biết quy luật chạm mặt nhau ở trận cuối cùng.

Hồng gật đầu nói:
- Hơn nữa gần trăm người đều là những người có biểu hiện bưu hãn nhất trong trận Lôi Đài Quần Chiến..

Bất luận là ' Dã Nhân‘ Nhung Quân, hay ' Tên Điên’ La Phong, trong Lôi Đài Quần Chiến đều thể hiện ra cực mạnh, quét ngang cả tổ... không thể ngăn cản.

- Nói về thực lực, gần trăm người... hẳn họ thuộc loại cường giả trong số những người nắm quy luật.
Hồng trịnh trọng...
- Bây giờ công ty Vũ Trụ Giả Định để họ chạm mặt nhau hiển nhiên là muốn khảo nghiệm họ. Hơn nữa người chiến bại... còn có cơ hội tiến hành Luân Hồi Chiến. Cường giả biết quy luật tiến vào Luân Hồi Chiến cũng không tới năm mươi người. Còn số suất dành cho Chiến Bại Tổ là 275. Cường giả quy luật cho dù thua trong trận thứ tư, thông qua Luân Hồi Chiến vẫn có thể tìm được một suất.

- Xét từ góc độ công ty Vũ Trụ Giả Định, hẳn là để khảo nghiệm đám người này. Cứng chọi cứng giữa những người đứng đầu, Luân Hồi Chiến 9375 trận chiến đấu, đều có hiệu quả rèn luyện.
Hồng nói.

La Phong, Lôi Thần đều khẽ gật đầu.

Có đạo lý.

Công ty Vũ Trụ Giả Định tổ chức như vậy, cũng là để lựa chọn ra thiên tài tinh anh nhất... Do đó việc hành hạ đám người có biểu hiện xuất sắc nhất là rất bình thường.

- Lão Tam.
Hồng trịnh trọng nhìn La Phong:
- Trận chiến đầu tiên tới trận thứ ba... Ngươi không có chuyện gì đâu. Bây giờ đối thủ duy nhất của ngươi chính là tên ‘ Dã Nhân’ Nhung Quân sắp chạm mặt trong trận thứ tư. Ta đã từng gặp thực lực như vậy. Hắn vô cùng đáng sợ. So với Phổ Hi Kim ở tổ các ngươi thì cường đại hơn rất nhiều.'

- Ta đã giao thủ với hắn. Một chiêu là ta tiêu luôn.
Lôi Thần liền nói:
- Hắn rất mạnh, đặc biệt là một đao... nặng phi thường.

- Ta biết rồi.
La Phong gật đầu.

Mình mà muốn tìm được một suất sớm một chút... phải đánh bại Dã Nhân. Mình đã từng quan khán trực tiếp Dã Nhân trên Lôi Đài Quần Chiến... hắn đích xác mạnh ghê hồn.

- Ai bảo Tam Tử ngươi biểu hiện quá mạnh tợn?
Lôi Thần cười nói:
- Cũng vì ngươi biểu hiện quá mạnh, vào giết thiên tài trong quần chiến như giết chó ấy. Công ty Vũ Trụ Giả Định trọng thị ngươi... Do đó mới an bài cho ngươi gặp Dã Nhân để các ngươi tranh giành

No comments:

Post a Comment