Mar 2, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 410


Thiên 7: Quật khởi trong vũ trụ

Chương 62: Trùng Tộc Mẫu Sào


Người dịch: Workman

Biên dịch: AlfaRomeo™

Biên tập: gautruc01

Nguồn: www.tangthuvien.com




“Thì ra đó là Trùng Tộc Mẫu Sào?”

Trong lòng La Phong cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Đúng rồi, hoảng sợ!

Trùng tộc là một trong những tộc quần đỉnh cao đủ để sánh với nhân loại trong vũ trụ.

Nó là một chủng tộc vô cùng kỳ dị.

Dân cư trùng tộc, nói nhiều thì cũng nhiều dọa người, nói ít thì cũng ít đáng thương! Một Trùng Tộc Mẫu Sào có thể sinh ra ti tỷ chiến sĩ trùng tộc, chúng tung hoành trong vũ trụ chính là dựa vào chiến thuật biển côn trùng. Nhưng mặt khác, những chiến sĩ trùng tộc ấy chiến đấu với trí tuệ cực kỳ thấp, thậm chí còn gần như không có gì trí tuệ gì, chỉ có bản năng!

Vô số chiến sĩ trùng tộc lại tuyệt đối phục tùng lệnh của Mẫu Sào.

Mẫu Sào bảo chúng nó chịu chết, không có một chiến sĩ trùng tộc nào dám phản kháng.

Do đó...

Trùng tộc “Mẫu Sào” mới có tư cách là một sinh mạng chính thức có trí tuệ. Mỗi một con Mẫu Sào yếu nhất cũng sánh ngang với Giới Chủ, cường đại đủ để sánh ngang với Bất Hủ!

Một con Mẫu Sào sinh ra vô số trùng tộc đủ để chiếm lĩnh cả một tinh hệ, thậm chí còn thống lĩnh cả một tinh vực mênh mông!

“Mẫu Sào trên địa cầu?” La Phong ớn lạnh trong lòng.

“Ba Ba Tháp khốn kiếp!”

Trong đời thật, hệ mặt trời, Hoả Tinh...

Kim Giác cự thú nhỏ đột nhiên hóa thành khí lưu, nhanh chóng hóa thành một mặc La Phong hắc y.

- Ba Ba Tháp, chuyện gì thế?
La Phong gầm lên.

Kim Giác cự thú bây giờ đã là cấp Vũ Trụ cấp tám. Nên tùy thời có thể ở giữa đời thật và Vũ Trụ Giả Định mà vẫn bảo trì ý thức độc lập. Huống chi, Bí pháp thiên phú - Phân thân làm La Phong cho dù bản tôn tập trung tinh thần toàn lực làm một việc yêu cầu tập trung ý thức cao độ, nhưng phân thân vẫn có thể bảo trì một chút thanh tỉnh cơ bản.

- Gì?
Ba Ba Tháp bất mãn hỏi.

- Còn hỏi hử? Ta hỏi ngươi, hình cầu thần bí ở Thần Long giá là cái gì?
Hắc y La Phong phẫn nộ quát.

- La Phong, ta từng nói với ngươi rồi, đừng nóng, đợi khi ngươi cần biết thì ngươi sẽ biết.
Ba Ba Tháp nói:
- Món đồ đó không phải thứ mà ngươi bây giờ có thể trêu vào đâu.

- Đó là Trùng Tộc Mẫu Sào!
La Phong quát khẽ:
- Một khi Mẫu Sào giác tỉnh có thể sinh ra vô số chiến sĩ trùng tộc cuồn cuộn không dứt. Đến lúc đó, vô số chiến sĩ trùng tộc có thể chiếm lĩnh cả hệ Ngân Hà một cách nhanh chóng! Thậm chí còn lan ra cả tinh vực Hắc Long Sơn! Đây là một đại nạn đó! Một khi nó giác tỉnh, địa cầu coi như xong luôn!

- Nguy hiểm lớn như vậy mà ngươi vẫn luôn gạt ta.
La Phong đích xác đang nổi giận đùng đùng.

Trời đất.

Trùng Tộc Mẫu Sào đang ở trên địa cầu. Việc này cũng như lúc mình ngủ, mới biết được trên giường có một quả bom nguyên tử, tùy thời có thể nổ tung.

- Ặc... Ngươi biết rồi à?
Ba Ba Tháp kinh ngạc.

- Hừ!
La Phong cố nén tức giận.
- Nói, bây giờ ta phải làm sao?

Trùng tộc là tộc quần đỉnh cao ngang hàng trong vũ trụ với nhân loại, một Mẫu Sào chính là một đại nạn! Do đó trong mạng Vũ Trụ Giả Định, những tin tức về Trùng Tộc Mẫu Sào luôn thuộc loại rất hạn chế, tuyệt đối không truyền rộng rãi bên ngoài. Song... La Phong lại đã biết rõ ràng về sự đáng sợ của trùng tộc!

Ký ức truyền thừa của Kim Giác cự thú lúc trước có rất nhiều ký ức, dung hợp cũng mất sáu ngày.

Ký ức quá khổng lồ.

La Phong chỉ sửa sang lại một chút, chứ không toàn bộ xem hết. Còn về Trùng Tộc Mẫu Sào, La Phong lúc trước cũng chỉ xem qua vài ý cơ bản. Nhưng trong truyền thừa ký ức cũng không có hình ảnh về Trùng Tộc Mẫu Sào, cơ bản chỉ giới thiệu là: Trùng tộc, quan trọng nhất chính là Mẫu Sào. Còn Mẫu Sào là sào huyệt do Mẫu Hoàng lập nên.

Bản thân Mẫu Hoàng rất nhu nhược, chỉ có tinh thần niệm lực cường đại, nhưng thân thể nhu nhược đó lại có thể thành lập nên Mẫu Sào rất cường đại. Mẫu Sào coi như là giáp trụ của nó.

Mẫu hoàng có thể thai nghén ra vô số chiến sĩ trùng tộc. Sào huyệt mà nó thành lập, tùy vào ý nguyện của bản thân thì sẽ có bộ dáng khác nhau.

La Phong năm đó chỉ sửa sang lại ký ức truyền thừa, xem qua một chút vài điều cơ bản. Nhưng lúc này hắn phát hiện ra... trên địa cầu có Trùng Tộc Mẫu Sào!

Do đó hắn sợ tới mức phải lập tức đi hỏi ngay.

Những giới thiệu cơ bản về Trùng Tộc Mẫu Sào vẻn vẹn chỉ có mấy câu, nhưng giới thiệu chi tiết về Trùng Tộc Mẫu Sào lại có mấy rất nhiều văn tự và rất nhiều hình ảnh, miêu tả chỗ đáng sợ của Trùng Tộc Mẫu Sào, việc nó thai nghén ra các chủng loại chiến sĩ trùng tộc, rồi còn vô số những hình ảnh khác nữa. Điều này làm La Phong rất nhanh đã xác định được...

Thứ trên địa cầu đích xác là một Trùng Tộc Mẫu Sào.

- Đừng nóng, đừng có gấp. Ngươi lo lắng làm gì. Chẳng lẽ ta lại hại địa cầu các ngươi à?
Ba Ba Tháp nói.

- Ta biết ngươi không làm như vậy. Nhưng ta cần biết, Trùng Tộc Mẫu Sào là như thế nào?
La Phong dùng ý thức trao đổi:
- Ngươi không nói rõ ràng, ta không thể an tâm!

Ai có thể an tâm?

Một món đồ tùy thời có thể hủy diệt cả địa cầu thậm chí cả hệ Ngân Hà, ai có thể an tâm?

- Thôi vậy.
Ba Ba Tháp bất lực nói.
- Ta nói cho ngươi. Trùng Tộc Mẫu Sào là thứ năm đó sư phụ ngươi lấy được ở chiến trường ngoài tinh vực.

- Sư phụ?
La Phong vội truy vấn.

- Ta hỏi ngươi, bên trong Mẫu Sào có mẫu hoàng không?

Mẫu Sào chỉ là một sào huyệt. Còn mẫu hoàng của trùng tộc mới là sinh mạng chính thức. Vì bản thân mẫu hoàng rất nhu nhược, tùy tiện một cao thủ nào cũng đều có thể dễ dàng hủy diệt thân thể nó. Hơn nữa thành lập một sào huyệt phải trả giá rất đắt, do đó những con trùng tộc mẫu hoàng rất ít khi vứt bỏ sào huyệt của mình để đi kiến tạo một Mẫu Sào mới.

- Có!

- Hơn nữa còn chưa chết.
Ba Ba Tháp nói.

- A!
La Phong biến sắc.

- Nhưng ngươi yên tâm. Nó bây giờ không có uy hiếp gì với địa cầu đâu.
Ba Ba Tháp giải thích:
- Yên tâm đi, ngươi bây giờ có thể xem như nó đang hôn mê. Hơn nữa là hôn mê vĩnh cửu. Về phần tình huống cụ thể, chờ ngươi tu luyện Hồn Ấn tới mức vượt qua sư phụ ngươi, ngươi sẽ hiểu.

- Không xảy ra sự cố gì chứ?

La Phong vẫn cảm giác như một quả bom hẹn giờ.

- Không đâu! Trừ phi có một Bất Hủ hiểu biết về linh hồn cao hơn sư phụ ngươi tới đây.
Ba Ba Tháp cười nói.
- Nếu như một nhân vật vĩ đại bậc này muốn hủy diệt địa cầu, họ chỉ lật tay là được. Chắc không cần tân tân khổ khổ đánh thức con Trùng Tộc Mẫu Sào đó đâu.

La Phong lúc này mới an tâm, lập tức hỏi:
- Sư phụ lấy được Mẫu Sào, sao không giết chết nó, rốt cuộc muốn làm gì?

- Trùng Tộc Mẫu Sào có tiềm lực rất lớn, nếu có thể biến thành nô lệ, nô dịch Trùng Tộc Mẫu Sào rồi sau đó bồi dưỡng thêm, vậy sư phụ ngươi sau này sẽ có được một thế lực vô cùng đáng sợ. Chỉ cần đại quân trùng tộc vô tận cũng đủ để cứu mạng của sư phụ ngươi khi bị uy hiếp.

Ba Ba Tháp cảm khái.

La Phong gật đầu.

Trùng Tộc Mẫu Sào có khả năng thai nghén hàng triệu loại chiến sĩ trùng tộc.

Một khi thật sự có thể khống chế một Mẫu Sào, vậy thì sẽ vô cùng cường đại.

Đối mặt với côn trùng vô cùng vô tận... ngay cả Bất Hủ cũng phải đau đầu! Nếu không cường đại như vậy, Trùng tộc cũng không thể là một trong những tộc quần đỉnh cao được.

- Dã tâm của sư phụ thật lớn.
La Phong không kìm được nói.

Ba Ba Tháp bất lực nói:
- Nhưng, sinh mạng của Trùng Tộc Mẫu Sào rất kỳ quái. Tuy nói nó là sinh mạng thuần túy, nhưng linh hồn nó lại phân tán vào mỗi một con chiến sĩ trùng tộc. Nó có thể khống chế tư tưởng của tất cả các chiến sĩ trùng tộc. Nô Dịch Hồn Ấn của sư phụ ngươi cũng không thể khống chế được nó. Nghĩ mãi không ra biện pháp, do đó ông ấy chỉ có thể tạm thời để nó hôn mê vĩnh cửu.

- Do đó mới ném nó trên địa cầu à?
La Phong hỏi.

- Cũng không thể ném nó ở Vẫn Mặc Tinh, đúng không?
Ba Ba Tháp nói.

La Phong không nói gì.

Đấu loại Thiên Tài Chiến đang tiến hành.

Trong trên một triệu không gian thí luyện, cuộc chiến đấu vẫn đang diễn ra.

Trùng Tộc Mẫu Sào trong đời thực vô cùng cường đại, bây giờ lại giảm xuống tới một thực lực rất thấp.

Huyễn kiếm kim sắc của La Phong bổ vỡ Mẫu Sào. Chỉ thấy trong Mẫu Sào bay ra một con mẫu hoàng cao đại khái sáu thước, toàn thân trắng bạch, trong suốt như nước...

Mẫu hoàng hình con bướm tuyệt đẹp, trên đôi cánh còn bao phủ một lớp sương mù, có một mị lực bất phàm. Từng luồng âm thanh kỳ dị tuyệt vời cất lên, truyền nhập vào tai.

“Không hổ là mẫu hoàng trùng tộc, vô cùng sở trường tinh thần niệm lực, có sức mị hoặc lợi hại tới như vậy.”

Cùng lúc!

Xoẹt!

Một luồng niệm lực sắc bén đâm thẳng vào thức hải hắn.

Ầm!

Hư Không Chi Tháp đứng sừng sững bất động. Luồng niệm lực đã bị công kích tan ra.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Con mẫu hoàng trùng tộc mĩ lệ nghĩ ra đủ các loại phương pháp muốn công kích La Phong. Thế nhưng thân thể nó lại nhu nhược, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn tinh thần, nhưng trước mặt một La Phong vốn có ý thức vô cùng cường đại, ý chí kiên định lại tu luyện Hư Không Chi Tháp thì thật là châu chấu đá voi, căn bản không ảnh hưởng gì được hắn.

Kỳ thật bình thường khi có thể giết chết tất cả chiến sĩ trùng tộc, mẫu hoàng cũng chẳng còn năng lực phản kháng gì nhiều.

Mẫu hoàng mạnh, chính là bởi nó có khả năng thai nghén ra vô cùng vô tận chủng loại chiến sĩ trùng tộc.

Tính thời gian ngược, mười ngày?

La Phong cúi đầu nhìn màn hình tính thời gian ngược trên cổ tay. Còn có vài phút nữa là hết ngày, hắn lập tức đạp Ám Vân Thoa, hóa thành một vòng cung bay thẳng về phía mẫu hoàng Trùng tộc vẫn tránh ở xa. Lúc này nó đã không còn dám khiêu khích La Phong nữa, mẫu hoàng trùng tộc tựa hồ nhu nhược đáng thương, dùng con ngươi xanh lam nhìn chằm chằm vào La Phong.

Phốc!

Huyễn kiếm kim sắc đâm thủng đầu nó.

“Còn muốn mị hoặc nữa à.” La Phong suy nghĩ.

“Thực lực Trùng Tộc Mẫu Sào tầng thứ nhất cũng không mạnh. Cũng miễn cưỡng đối phó được với cấp Hằng tinh cấp chín thôi”

Đánh chết xong tất cả đối thủ trong bảy tầng của tòa Thí Luyện Tháp đầu tiên, hắn lập tức bị truyền tống vào tòa Thí Luyện Tháp thứ hai. Cái làm La Phong khiếp sợ là, đối thủ trong Thí Luyện Tháp thứ hai giống hệt tòa Thí Luyện Tháp đầu tiên! Cái khác nhau duy nhất là... thực lực chúng đã tăng vọt!

Đồng dạng cũng là mãnh thú Huyết Mao Mãnh Mã, nhưng ở tòa thứ hai lại mạnh hơn tòa đầu tiên rất nhiều!

“Vậy tòa thứ ba, tòa thứ tư sẽ kinh khủng bao nhiêu?

Phía sau còn có tòa thứ năm, tòa thứ sáu, tòa thứ bảy! Chẳng trách công ty Vũ Trụ Giả Định tự tin, đảm bảo mọi người đều sẽ chết hết.” La Phong hơi khiếp sợ.

Thí luyện này rất khó!

Mục tiêu bảy tòa Thí Luyện Tháp, số lượng vẫn giống như đúc, chỉ có thực lực phát sinh biến hóa.

Tầng thứ nhất ... tất cả đều là mãnh thú Huyết Mao Mãnh Mã, có tất cả 10,000 con.

Tầng thứ hai ... là yêu thú 'Cửu Đầu Mãng Xà’, có tổng cộng 10,000 con. Yêu thú khác với mãnh thú ở chỗ trí tuệ cực cao. Như những con quái thú trên địa cầu, trên thực tế chính là yêu thú.

Tầng thứ ba ... đều là sinh mạng kim loại - 'Chiến sĩ Đà La Tộc’ - tổng cộng 1000 người.

Tầng thứ tư ... là sinh vật kỳ dị vũ trụ 'Phi Thư‘- 1000 con.

Tầng thứ năm ... là khôi lỗi (con rối) tộc cơ giới - 4 cái!

Tầng thứ sáu ... là Tinh Không cự thú 'Thương' - 10 con!

Tầng thứ bảy ... là Trùng Tộc Mẫu Sào, một cái!

Bảy tòa Thí Luyện Tháp, đều an bài như thế cả. Nhưng rất hiển nhiên... thực lực của chúng không ngừng tăng vọt trong mỗi một tòa Thí Luyện tháp này!

No comments:

Post a Comment