Mar 2, 2014

Thôn Phệ Tinh Không-Chương 407


Thiên 7: Quật khởi trong vũ trụ

Chương 59 - Thiên tài tụ tập


Người dịch: Workman

Biên dịch: AlfaRomeo™

Biên tập: gautruc01

Nguồn: www.tangthuvien.com


Cả đội thiên tài Càn Vu vũ trụ quốc nghe thấy những thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác đàm luận thì trong lòng đại đa số bọn họ đều thầm hận. Có thể tiến vào top 1000 của một quốc gia, có người nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài, ai không phải là những nhân vật được xem trọng? Còn bây giờ rõ ràng những thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác chỉ trọng thị một tên Dã Nhân Nhung Quân thôi... Còn những người khác họ không để vào mắt.

- Tên Điên, nghe thấy chưa? Các quốc gia vũ trụ khác chỉ biết Càn Vu vũ trụ quốc chúng ta có Nhung Quân.

Thanh niên tóc xanh đi bên cạnh La Phong nói nhỏ. Thanh niên tóc xanh này chính là Phong Luân. Lúc trước, khi tham gia dự tuyển đã ở cùng thành phố với La Phong, cũng đấu trận cuối cùng với hắn.

Phong Luân hạnh vận hơn La Phong một chút. Tại Lôi đài Quyết chiến, Phong Luân đã liên tục thắng bốn trận, tìm được một suất vào thẳng.

La Phong rất bình tĩnh bước theo đội ngũ, nói nhỏ:
- Phong Luân, cũng không nên trách người khác, Nhung Quân thực sự rất mạnh.

- Ừm.
Thanh niên tóc xanh khẽ gật đầu.
- Ta cũng biết, đã nghe nói rồi. Thực lực tên Dã Nhân Nhung Quân này đủ để tranh giành vào top 10 bảng xếp hạng tổng vũ trụ lần này. Còn chúng ta... muốn tiến vào top 1000 bảng xếp hạng tổng vũ trụ cũng rất khó.

- Top 1000 tổng xếp hạng.
La Phong nheo nheo mắt.

Lúc này, đội thiên tài của Càn Vu vũ trụ quốc đã theo người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp tiến vào cao ốc số 0825. Lầu một cao ốc rất rộng lớn, đủ để dung nạp hơn một ngàn người.

- Ầm!

Luồng uy áp cường đại một lần nữa xuất hiện, ép xuống một ngàn thiên tài, làm đám La Phong đều xoay người nhìn về phía người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp. Hắn ta thu liễm uy áp lại, rồi lạnh lùng nói:

- Ta có thẻ thứ tự từ 1 tới 1000. Các ngươi mỗi người lĩnh một thẻ, theo thứ tự mà tiến vào phòng từng người. Nó sẽ là nơi các ngươi nghỉ ngơi cư trú!

Lập tức người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp vung tay lên!

Rất nhiều thẻ thứ tự lướt qua, lần lượt dừng lại trước người mỗi người.

Dã Nhân Nhung Quân đưa tay, bắt lấy thẻ thứ tự. Trên thẻ thứ tự chỉ có một số: 1.

La Phong cũng đưa tay bắt lấy thẻ thứ tự, trên thẻ thứ tự có một số: 2.

Một ngàn cao thủ thiên tài đều bắt lấy thẻ thứ tự.

- Mọi người tự do giải tán!

- Có thể nghỉ ngơi trong phòng, cũng có thể đi ra quảng trường trao đổi với các thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác.

Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhìn lướt qua một ngàn thiên tài... lạnh lùng nói:

- Đến lúc trời sập tối, công ty Vũ Trụ Giả Định sẽ triệu tập các ngươi. Bất luận các ngươi ở vị diện không gian nào cũng đều có thể nghe được thông báo.

Nói xong, người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp bước thẳng ra ngoài.

Còn 1000 thiên tài Càn Vu vũ trụ quốc lúc này mới thở phào một hơi. Họ tụm năm tụm ba, người cầm thẻ thứ tự, người tán chuyện, hoặc có người đi tìm phòng mình.

1008 tòa cao ốc bao quanh một quảng trường cực lớn. Cho dù có trăm vạn người trên quảng trường cũng không hề chật chội chút nào, hơn nữa chung quanh quảng trường hoa cỏ tươi tốt, cùng với những con động vật nhỏ bé xinh xinh chạy nhảy khắp nơi.

Trên quảng trường tùy ý bày biện những nhà hàng cỡ lớn.

Tổng cộng có 99 nhà hàng. Những thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ chỉ có thể tiến vào mọi nhà, trừ nhà hàng Số 1.

- Ầm!

Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp lướt qua thành một luồng hào quang, rồi dừng lại trước cửa nhà hàng Số 1.

- Đại nhân!

Phục vụ đứng trước cửa nhà hàng cung kính hành lễ.

Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp đi thẳng vào trong. Ở lầu một nhà hàng có hơn một ngàn chỗ ngồi, lúc này ở đây đã tụ tập trên một trăm nhân vật vĩ đại của tộc loại.

- Mười Ba!

- Mười Ba tới rồi.

Những luồng khí tức hoặc là tràn ngập trang nghiêm, hoặc là cuồng bạo hơn cả mặt trời, hoặc là làm cho linh hồn như lạnh giá gần đông lại, đủ các loại khí tức làm người ta ớn lạnh phát ra khắp nơi...

Những tồn tại vĩ đại này tùy ý ngồi đó, như rất tùy tiện, nhưng không gian chung quanh lại như bị họ nắm cả trong tay.

- Ừm.

Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp khẽ gật đầu, rồi như một thần tướng dũng mãnh ngồi xuống.

- Mười Ba, nghe nói Càn Vu vũ trụ quốc các ngươi lần này có một thiên tài tên là Nhung Quân? Ha ha, ngươi tốt số thật, đúng là vận khí không tệ há.

- Còn nói...
Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp cũng không khiêm nhường.
- Đặc Lạc Phu, quốc gia vũ trụ các ngươi cũng có một thiên tại ngoại hiệu là Huyết Phủ mà.

Nam tử áo bào trắng, luôn luôn mỉm cười, làm cho người ta như gặp gió xuân hiu hiu mỉm cười nói:
- Đúng, chúng ta có một thiên tài như vậy. Phong cách của hắn rất giống Mười Ba ngươi.

- Lần này Càn Vu vũ trụ quốc các ngươi không biết chừng có thể xuất hiện hai người lọt vào top 1000 đó.
Gần đó, một người đầu trọc, thân hình cao lớn, da toàn thân màu hoàng kim, đi chân trần, nói với qua:
- Một tên tiểu gia hỏa hình như tên là La Phong gì đó.

- Thực lực hắn còn chưa đủ.
Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp lắc đầu.

- Tắc Phất Lạp, bây giờ người người đều nói, Nặc Á vũ trụ quốc các ngươi lần này có thể có được vị trí đứng đầu.

- Thanh niên trẻ tuổi ở Nặc Á vũ trụ quốc rất mạnh.

- Ừm, mới cấp Hằng Tinh, lĩnh ngộ qui luật bản nguyên Không Gian đạt tới trình độ đó thì quả là khó tin.

Rất nhiều nhân vật vĩ đại tùy ý đàm luận.

Những người này đều được những Quốc Chủ của quốc gia vũ trụ phái tới. Loại thịnh hội đỉnh cao của các quốc gia vũ trụ như thế này, khi phái Bất Hủ ra thì cũng phải là loại cực mạnh trong các Bất Hủ. Mười Ba là một trong mười tám thần tướng dưới tay Càn Vu quốc chủ, uy danh hiển hách, thành danh hàng tỷ năm rồi.

Cao ốc 0825, phòng số 2.

Căn phòng này vô cùng rộng lớn. Tỷ như một cái giường cũng phải dài mười thước, rộng sáu thước. Không biết chừng có những thiên tài vóc người rất lớn, do đó căn phòng này mới phải chuẩn bị như vậy. Tự nhiên, căn phòng ở chừng gần ngàn mét vuông quả thực rất lớn đối với La Phong.

“Ra ngoài xem một chút.”

“Nhìn xem các siêu thiên tài từ các quốc gia vũ trụ khác.” Trong mắt La Phong lộ ra vẻ mong chờ mãnh liệt.

Mình không có chút hy vọng nào tiến vào top 1000 ư?

Những gì người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nói, hiển nhiên là đánh giá dựa vào những biểu hiện ở Luân Hồi Chiến.

Song, từ sau khi Luân Hồi Chiến chấm dứt cho tới bây giờ, phân thân Ma Sát tộc đã liên tục khổ tu Tuyệt Đối Không Gian. Cả ba thân thể của mình là Kim Giác cự thú, phân thân Ma Sát tộc, bản tôn người địa cầu không hề buông lơi.

Cho tới bây giờ.

Thực lực của mình đã được đề cao kinh người! Mặc dù trong chiến đấu mô phỏng ở Không gian Sát Lục mình đã có thể đánh bại Dã Nhân Nhung Quân. Nhưng …

“Một trận lúc trước cho tới bây giờ, đã qua hơn bốn năm.”

“Ta có thể tiến bộ như vậy, người khác tự nhiên cũng có thể tiến bộ. Bốn năm qua, Dã Nhân Nhung Quân đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Ai mà biết?” La Phong thầm nói: “Huống chi lúc trước hắn đấu với ta... căn bản chưa kịp thi triển đao pháp!”

“Bao nhiêu quốc gia vũ trụ, thiên tài như mây.”

“Xông lên.”

“Xem thử La Phong ta có thể đi xa tới đâu.”

La Phong thầm nghĩ. Nếm mật nằm gai trên bốn năm, lần này các thiên tài tuyệt đỉnh từ 1008 quốc gia vũ trụ tụ tập, chính là lúc để mình triển lộ ra thực lực mạnh nhất!

La Phong đi ra khỏi phòng ở, sau đó cùng một vài thiên tài Càn Vu vũ trụ quốc khác cùng ly khai cao ốc, tiến ra quảng trường.

Quảng trường còn to hơn cả một thành phố trên địa cầu, nhưng thân thể của những thiên tài tuyệt thế ấy thì ai cũng là cấp Hằng Tinh cấp chín, liếc mắt có thể thấy khoảng cách cả trăm km.

Khi đám thiên tài Càn Vu vũ trụ quốc tiến vào quảng trường.

- Xem kìa, Nhung Quân.

- Là Nhung Quân.

- Nghe nói hắn có thực lực cạnh tranh vào top 10 tổng xếp đầu.

- Hắn là một tên gia hỏa rất mạnh. Cảm ngộ quy luật bản nguyên Thổ và Không Gian đều rất cao, hy vọng đừng phải chạm mặt hắn.

Không ít những người trẻ tuổi từ các quốc gia vũ trụ khác thảo luận với nhau. Điều này làm những thiên tài khác ở Càn Vu vũ trụ quốc cùng đi với Dã Nhân Nhung Quân rất không thoải mái, tự nhiên khi vừa đến quảng trường là chia ra.

La Phong đi cùng thanh niên tóc xanh Phong Luân.

- La Phong, ngươi xem kìa.

Thanh niên tóc xanh chỉ vào một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc áo lông màu trắng xa xa. Toàn thân thiếu nữ đó trông như một thiên sứ trong truyền thuyết trên địa cầu. Sau lưng còn có hai cánh chim, nơi ấn đường có một viên tinh thể.

- Nàng tên là Ngả Thần, là tộc nhân Mộng Loa Dực, có thực lực tranh giành top 10 bảng tổng xếp hạng, ngoại hiệu là Kiếm Quang, phi thường đáng sợ.

- Ừm...

La Phong nhìn thiếu nữ Mộng Loa Dực như một nàng tiên không dính bụi trần.

“Kiếm Quang... Ngả Thần.” La Phong nhìn lướt qua quảng trường.

Lúc trước... hắn tự nhiên cũng đã thu thập tin tình báo. Mặc dù thu thập không được tư liệu chi tiết, nhưng cũng biết một vài người có danh khí lớn nhất.

“Hắn.”

La Phong thấy xa xa có một người gầy gò, cả người phủ kín trong hắc bào, đại khái cao khoảng hai ba thước, nghe thấy người đứng cạnh thảo luận:

- Đó là Huyễn Ma Gia Lai Tây, là tộc nhân Hào Thần. Trong Thiên Tài Chiến ở quốc gia vũ trụ Bành Cổ, nghe nói từ đầu tới đuôi hắn chưa từng ra tay, chỉ liếc mắt nhìn đối thủ là họ đã lâm vào huyễn cảnh mà chết sạch. Hắn là một Huyễn Thuật Sư vô cùng đáng sợ, tuyệt đối có thể tranh giành vị trí top 10 tổng xếp hạng.

Đi giữa quảng trường, phát hiện ra những thiên tài tuyệt thế có thể nói đệ nhất nhân ở quốc gia vũ trụ của họ.

Mặc dù rất nhiều người đang đứng đầu ở quốc gia vũ trụ của mình, nhưng trong số 1008 quốc gia vũ trụ, cũng chỉ khoảng hai mươi người có thể tranh giành vào top 10... dù sao thực lực mạnh tới đâu, cũng phải dựa vào trạng thái thi đấu nữa. Hơn nữa dù sao không giao thủ cũng không thể xác nhận.

Nhưng La Phong cũng đã có thông tin toàn bộ về hai mươi người mạnh nhất.

Kết luận.

Mỗi người không ai kém gì Nhung Quân! Có hai người đáng sợ hơn Nhung Quân nhiều!

“Hoàng tử Man Tạp Tinh.” La Phong thấy một thiếu niên ngân y. Đó là một thiếu niên trong mắt đầy chiến ý cuồng nhiệt, cũng được nhận định là siêu thiên tài có khả năng tranh một suất trong top 10! Ở Man Tạp Tinh, rất lâu rồi, trong lớp thanh niên mới có được một thiên tài ưu tú như vậy.

Đám thiên tài làm La Phong dậy lên chiến ý.

Cường đại!

Nơi này tập hợp những thiên tài từ 1008 quốc gia vũ trụ. Chỉ cần bề ngoài cũng có thể so sánh với Nhung Quân. Huống chi không biết chừng còn có những người che giấu thực lực!

Như Dã Nhân Nhung Quân, khi chiến đấu với La Phong lúc trước cũng không hề muốn bộc lộ ra qui luật bản nguyên Không Gian. Nếu trận chiến ấy mà không bộc lộ, ai biết Nhung Quân có thực lực mạnh đến thế?

Cùng một đạo lý!

1008 quốc gia vũ trụ, trong trên trăm vạn thiên tài, bề ngoài, tuyệt đối có rất nhiều siêu thiên tài âm thầm ẩn mình.

Như La Phong, hắn cũng có thực lực cạnh tranh top 10, nhưng người khác lại chẳng biết chút nào, nằm trong những thiên tài tuyệt thế âm thầm giấu mình.

“Hả?” Hắn nhướng mày.

Yên lặng!

Cả quảng trường đều im lặng.

Trên mười vạn thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ cơ hồ đều quay đầu nhìn về một hướng. La Phong cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong một cao ốc xa xa, một thanh niên áo trắng đang đi ra. Tướng mạo người này rất tuấn mỹ, nhưng gương mặt lạnh lùng vô cảm, cả người giống như một hòn núi băng, vác một thanh trường kiếm huyết sắc, đang đi về phía quảng trường.

Hắn quét đôi mắt lạnh giá về phía trên mười vạn thiên tài tuyệt thế quảng trường, nhưng không hề có cảm tình gì cả.

- Tử Thần!

- Tử Thần Bá Lan!

- Là hắn!

- Lần này hắn xếp hạng nhất, không thể thắc mắc.

Rốt cục đủ loại tiếng thảo luận từ mọi chỗ trên quảng trường vang lên.

Thanh niên Hào Thần tộc cả người phủ trong hắc bào, thiếu nữ Mộng Loa Dực tộc mĩ lệ tuyệt luân, hoàng tử điện hạ Man Tạp Tinh tràn ngập chiến ý, Dã Nhân như trời đánh không chết, tráng hán mập mạp vác Cự Phủ huyết sắc cao chừng sáu thước nheo mắt nhìn về phía thanh niên có mái tóc màu xanh lá, trên mặt có hoa văn kì bí màu xanh...

Các nơi trên quảng trường, trên trăm vạn thiên tài, những người đều thuộc loại xếp hạng hàng đầu, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng vác trường kiếm huyết sắc đó.

Trong những cường giả này, đương nhiên cũng có cả La Phong!

“Tử Thần.” La Phong lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, thì thào nói:

- Tử Thần Bá Lan?

No comments:

Post a Comment